Giành ăn, đánh người nhập viện và "ăn trông nồi, ngồi trông hướng”

Thanh Hải |

Vụ nam thanh niên đánh phụ nữ đến gãy răng, bầm mặt, phải nhập viện vì cho rằng chị này vào quán sau mình nhưng lại lấy bánh xèo ăn trước tại Đà Nẵng đang gây bức xúc dư luận.

Người bị đánh tối 8.4 là chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, trú quận Thanh Khê). Nam thanh niên hành hung người là Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ vì chị Như được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng mắt phải sưng tím, gãy răng cửa, 3 răng khác bị sứt mẻ, vẹo mũi, mặt bầm… mà còn vì thái độ ngông nghênh của Vĩnh Khang. Đặc biệt, thủ phạm này lại còn mạo xưng cháu của Phó GĐ Công an TP.Đà Nẵng và được chú ruột làm ở Công an phường Thanh Khê Đông đến bảo lãnh ngay.

Đánh người đã là sai. Đánh phụ nữ thì càng không thể chấp nhận dù bất cứ lý do gì. Lại còn đánh nhau vì giành giật miếng ăn trước - sau thì là điều quá hổ thẹn đối với đấng nam nhi.

Tất nhiên, Vĩnh Khang sẽ bị xử lý nghiêm khắc khi dư luận phẫn nộ, lên tiếng và Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo vụ việc. Chị Như rồi sẽ được xin lỗi, bồi thường… Nhưng sẽ có nhiều vụ tương tự xảy ra nếu mỗi chúng ta không nhìn nhận lại gốc rễ của vấn đề.

Nếu mỗi gia đình không coi trọng việc dạy con phải biết xếp hàng, biết chờ đợi. Phải “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Người xưa khuyên vậy, tức sống phải biết đến người khác, đến người chung bàn ăn, đến cộng đồng khi ta ngồi, ta ăn để có cách ứng xử phù hợp với những giá trị được cả cộng đồng thừa nhận. “Học ăn, học nói, học gói, học mở” phải được dạy từ tấm bé là vậy.

Vẫn biết xã hội đang đứng trước nhiều vấn nạn lớn như khoảng cách giàu nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, giao thông ách tắc, tình trạng quá tải như nêm cối ở các bệnh viện lớn, môi trường sống suy thoái, đạo đức xã hội đang báo động xuống cấp… Nhưng nếu không đi từ vấn đề nhỏ nhất, giáo dục từng con người trong gia đình, thì chắc chắn cảnh đánh nhau giành miếng ăn; cô giáo phạt học trò uống nước giẻ lau; hay phụ huynh áp chế bắt thầy cô quỳ  gối sẽ vẫn còn xảy ra, gây nhức nhối.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên đánh phụ nữ vì đĩa bánh là cháu ruột trưởng công an phường

T. A |

Nam thanh niên đánh người phụ nữ trong quán bánh xèo ở TP. Đà Nẵng là cháu ruột của một trưởng công an phường, đồng thời là con trai của Cục phó Cục chính trị quân khu 5 đã về hưu.

Tranh đĩa bánh xèo, một thanh niên đánh cô gái đến nhập viện

NGUYỄN TRI |

Cho rằng hai cô gái vào sau nhưng lấy bánh xèo ăn trước, bực tức, nam thanh niên đã xông vào và đánh liên tục khiến một cô gái phải nhập viện.

Giáo sinh bị đánh, ép quỳ rút đơn yêu cầu khởi tố phụ huynh

PV (tổng hợp) |

Ngày 3.4, chị Phan Thị Hiên (21 tuổi) trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã rút đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi) trú phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam thanh niên đánh phụ nữ vì đĩa bánh là cháu ruột trưởng công an phường

T. A |

Nam thanh niên đánh người phụ nữ trong quán bánh xèo ở TP. Đà Nẵng là cháu ruột của một trưởng công an phường, đồng thời là con trai của Cục phó Cục chính trị quân khu 5 đã về hưu.

Tranh đĩa bánh xèo, một thanh niên đánh cô gái đến nhập viện

NGUYỄN TRI |

Cho rằng hai cô gái vào sau nhưng lấy bánh xèo ăn trước, bực tức, nam thanh niên đã xông vào và đánh liên tục khiến một cô gái phải nhập viện.

Giáo sinh bị đánh, ép quỳ rút đơn yêu cầu khởi tố phụ huynh

PV (tổng hợp) |

Ngày 3.4, chị Phan Thị Hiên (21 tuổi) trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã rút đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi) trú phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An.