Chiếc răng, con gà... và những cái chết không kịp hấp hối

Nhiệt Băng |

Có ai đủ sức nghĩ rằng, đi nhổ cái răng mà lìa đời không? Chắc là không đâu!. Có ai không sợ lúc nhắm mắt xuôi tay mà chẳng kịp từ biệt, nhắn nhủ một điều gì? Chắc là cũng chẳng ai đâu!. 

Nguồn cơn dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1982, phường Hải An, Hải Phòng) ở Phân viện Quân y 7 thì cơ quan chức năng sẽ xác minh, nhưng nghe cụm từ "đi khám nhổ răng rồi chết" sao mà uất ức, cay đắng thế.  

Cái chết của Trang như sét đánh ngang tai đối với gia đình. 36 tuổi, thời gian chị Trang có mặt trên cõi đời này thật tày gang. 

Hằng ngày, chúng ta vẫn thường nhìn thấy và đọc được đâu đó nhưng cái chết rất... vô duyên. Những cái chết chẳng ai nghĩ ra, nhưng đó là sự thật đau lòng.

Đại loại như đang ngồi trên xe máy dừng đèn đỏ thì xe tải, xe khách từ đâu lao đến cán lên. Thế là chết. Đang lưu thông trên đường thì một chiếc xe ba gác chở tôn cắt ngang bụng. Thế cũng lăn ra chết. Hay mới đây, chỉ vì mâu thuẫn chuyện con gà mà 4 người trong một gia đình ở Lâm Đồng bị kẻ xóm giềng đốt chết. Vô vàn cái chết khác tương tự, chỉ khác nhau ở "hậu cảnh"... chết. 

Trước những cái chết đó, mẹ cha, chồng vợ, anh em, con cái... chỉ biết ôm nhau mà cùng nhủ lòng rằng, chắc là định mệnh. 

Bất kể nghề gì cũng vậy, đạo đức, nhân tính con người phải đặt lên trên tất cả. Riêng ngành y thì nặng nề hơn trong số những nghề đặc biệt yêu cầu cao về độ thận trọng của người hành nghề.

Ai từng học nghề này đều biết, môn đạo đức nghề y luôn theo họ xuyên suốt khóa học. Vẫn biết, y học là lĩnh vực mang nội hàm rộng lớn, rất dễ gặp sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng bao giờ cũng thế, vẫn có những cái chết của bệnh nhân mà nguyên nhân là do người hành nghề "lương y như từ mẫu" tắc trách, thiếu trách nhiệm, vô cảm, xem nhẹ tính mạng người khác.

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy, môi trường sống chi phối quá trình vận động của con người.

Ở môi trường vô đạo đức, thiếu kỷ luật, lâu ngày, chúng ta sẽ trở thành loại người không biết kính trên, nhường dưới.

Ở môi trường thường xuyên đùa giỡn, chúng ta sẽ nói năng vô tư và rất dễ đùa trong vô định, giỡn với người khác bất cứ lúc nào.

Ở môi trường chợ búa, lâu ngày, con người dễ bị đồng tiền làm tha hóa. Ở môi trường hay thể hiện quan điểm, lâu ngày dễ trở thành người tự cao, tự mãn...

Không khí không trong lành thì lấy đâu ra cảnh đẹp. Chưa lúc nào, đạo đức đang xuống cấp của con người cần tái tạo hơn lúc này. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.