Tháng 7 hằng năm là khoảng thời gian lắng đọng nhất để mỗi người dân Việt Nam kính cẩn, nghiêng mình trước linh hồn những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, quên mình vì Tổ quốc; để tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Với cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tháng 7 càng như trở nên đặc biệt hơn bởi khu lưu niệm được đón tiếp rất nhiều đoàn, nhiều lượt người, chủ yếu là cán bộ, đoàn viên công đoàn từ khắp nơi trở về dâng hương tưởng niệm trước anh linh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - vị lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân - người đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trao đổi với PV Lao Động, bà Hồ Thị Phương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy, kiêm Trưởng ban Quản lý Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - cho biết: “Ngay từ đầu tháng 6.2024 chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ, viên chức phối hợp cùng đơn vị thi công tiến hành tu sửa một số hạng mục công trình như sơn và chống thấm lại toàn bộ phần lăng mộ, lắp đặt hệ thống điều hòa, loa máy, cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên gọn gàng, sạch sẽ, dựng rạp, kê bàn ghế phía ngoài sân cạnh lăng mộ; phân công cán bộ trực đầy đủ để đón tiếp các đoàn đến thăm viếng”.
Theo bà Phương, trong tháng 7, Ban quản lý Khu lưu niệm đã đón tiếp trên dưới 100 đoàn với khoảng 7.000 - 8.000 lượt khách đến báo công và thăm viếng; thời gian làm việc tiếp các đoàn ngoài giờ hành chính cũng như thứ Bảy, Chủ nhật thường xuyên diễn ra. Ai ai khi về đây đều không khỏi xúc động, tự hào, bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn, tấm gương sáng ngời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người cộng sản kiên trung, người đã hy sinh trọn cuộc đời vì lý tưởng cách mạng vĩ đại, vị Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động - tờ báo có tuổi đời 95 năm kể từ ngày ra số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2024).
Là một phóng viên trẻ của Báo Lao Động, chị Lương Thị Hà (Văn phòng đại diện Khu vực Đông Bắc Bộ) tỏ ra đặc biệt xúc động, tự hào khi được về, đứng trên chính nơi đã sinh ra bậc tiền bối vĩ đại, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh: “Dù đã rất nhiều lần về đây thế nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều thấy nghẹn ngào, cảm động trước tấm gương của cụ Nguyễn Đức Cảnh và người bạn thân thiết của cụ là cụ Hồ Ngọc Lân. Cả hai cụ đã hy sinh tuổi trẻ, cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc.
Cụ Cảnh còn là vị Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động với những tác phẩm báo chí đầy tính chiến đấu đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bản thân tôi tự cảm thấy mình cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công việc hàng ngày, cùng góp phần nhỏ bé để phát huy truyền thống mà đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã gây dựng, xứng đáng với sự hy sinh của đồng chí”.
Hôm nay, khi trở về Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, cảm nhận rõ nhất của nhiều người là quang cảnh xung quanh đã thay đổi, khang trang, bề thế hơn rất nhiều so với trước đây, càng như tôn thêm vẻ trang nghiêm, thiêng liêng cho khu lưu niệm.
Cụ thể, được sự quan tâm đầu tư, cải tạo, duy tu của tỉnh, huyện, đoạn sông Lăng dài hàng trăm mét ngay phía trước mặt khu lưu niệm đã được thi công nạo vét bùn đất, xây kè, tường bao kiên cố, sạch đẹp, thoáng đãng hơn.
Ông Vũ Duy Hiệu - cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy - phấn khởi cho biết: “Kể từ sau khi dự án hoàn thành như thể đã khoác lên tấm áo mới bề thế, khang trang hơn cho khu lưu niệm, lăng mộ đồng chí Nguyễn đức Cảnh. Nước sông Lăng ngày càng sạch, trong hơn, không một cọng rác là nơi mỗi buổi chiều hè nóng bức có hàng trăm lượt người dân từ già tới trẻ, nhất là các cháu thanh thiếu niên đến để vui đùa, tắm mát, giải nhiệt dưới lòng sông. Trên bờ, hàng người nối nhau đi bộ tập thể dục cả sáng sớm, chiều tối muộn đã tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp, sức sống mới trong khu dân cư”.