Nửa mừng, nửa lo khi trường mầm non mở cửa trở lại

Bảo Hân - Minh Hương |

Trước đó, tại hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3. Theo ghi nhận, không nhiều công nhân biết đến thông tin này. Song nếu trẻ được đi học trực tiếp, phụ huynh “nửa mừng nửa lo”...

Lo khoản học phí

“Sắp tới trường mầm non mở cửa trở lại, tôi nửa mừng nửa lo” - chị Nguyễn Thị Thiệp - công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) nói. Chị Thiệp mừng vì con được đến trường, bố mẹ không cần gửi con về quê; còn lo về khoản tiền đóng học phí cho con và hơn hết, chị sợ con mắc COVID-19.

Chị Thiệp có 2 người con (1 bé 3 tuổi; 1 bé tuổi rưỡi) đều đang ở quê Nghệ An. Để chuẩn bị cho con đến trường, chị đã tìm hiểu khá hiểu các trường mầm non trên địa bàn. Chị chấp nhận đón con đi học xa một chút nhưng bù lại, học phí được giảm kha khá.

“2 con đi học, tôi chỉ mất tiền ăn, còn tiền học chỉ cần đóng cho 1 đứa” chị Thiệp nói.

Tính sơ sơ, học phí của 2 con cũng rơi vào khoảng 2 triệu đồng, bằng gần nửa tháng lương của mẹ. Chồng chị làm bên quảng cáo nên công việc phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch. Năm 2021, mất 4 tháng anh không có việc phải ở nhà trông con cho vợ đi làm công ty. Nay chồng chị Thiệp và các con đều đang ở quê, nguồn thu chính của cả gia đình đều trông vào tiền lương công nhân của người phụ nữ 26 tuổi này.

Khi hết chế độ thai sản, con thứ 2 được 6 tháng tuổi, chị Thiệp phải gửi con cho hàng xóm trông giúp, mỗi ngày tốn 150.000 đồng cho 2 đứa. Thấy tốn kém, chị Thiệp xin đi làm ca đêm, còn ban ngày ở nhà trông con. Liên tục 3 tháng như vậy, nữ công nhân hầu như thức cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày chỉ ngủ được 2-4 tiếng.

“Thời điểm đó nghĩ lại tôi phục mình thật, ai nhìn vào cũng bảo “chịu đấy” - chị Thiệp chia sẻ.

Chưa nắm được thông tin trẻ mầm non được đến lớp

Chị Vũ Thị Thơm (thuê trọ tại CT1A, khu nhà ở công nhân Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có 2 con, một cháu học lớp 2, một cháu đang ở độ tuổi học mầm non.

Trao đổi với chúng tôi sáng 23.2, chị Thơm cho biết, chị chưa nắm được thông tin về kế hoạch ngày 1.3 các trường mầm non sẽ cho trẻ đến trường học trực tiếp.

Chia sẻ về việc có nên cho con đi học trở lại, chị Thơm cho hay, còn phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Nếu số ca COVID-19 vẫn tăng, chị chưa đưa cháu đến trường, mà vẫn tiếp tục ở nhà trông con.

“Khu vực tôi đang sống xuất hiện nhiều F0 quá” - chị Thơm thông tin và nói thêm, giả sử đi học được một vài ngày mà lớp xuất hiện F0, lại phải cho nghỉ học thì chưa đưa con đi học vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Vừa qua, bé lớn học lớp 2 mới học trực tiếp được một tuần đã phải trở lại học online sau khi cô giáo là F0. Vì vậy, thời gian cả ngày hầu như chị Thơm dành để trong nom, chăm sóc 2 con.

Chị Thơm có 9 năm làm công nhân Công ty Canon. Cuối năm 2020, chị chuyển sang làm tại Công ty SD Việt Nam. Đến tháng 4, khi trường mầm non tạm đóng cửa theo quyết định của chính quyền, chị đành phải xin nghỉ việc. Thời điểm đó, chị rất lo lắng về tình hình kinh tế của gia đình nếu chỉ có một người đi làm, nhưng nếu không nghỉ làm thì không có ai trông các con, nhất là cháu bé, nên không có cách nào khác, chị quyết định nghỉ ở nhà. Từ đó đến nay, chị ở nhà trông nom các cháu. Chồng chị làm công nhân ở Vĩnh Phúc, sáng đi từ 6 giờ, đến 20 giờ mới trở về nhà.

“Trước đây, khi còn làm công nhân, do chỉ làm giờ hành chính, thu nhập của tôi chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Từ khi tôi nghỉ làm, trang trải của cả gia đình trông chờ vào mức thu nhập của chồng tôi - khoảng 10 triệu đồng/tháng” - chị Thơm kể.

Số tiền trên chỉ đủ để anh chị chi tiêu những nhu cầu tối thiểu của gia đình, không dành dụm được đồng nào. Rất nhiều khoản phải chi, từ tiền nhà, tiền học của con… nên chị Thơm phải tính toán, thắt chặt hơn trong chi tiêu. Mặc dù rất mong các con ổn định việc học để chị có thể đi xin việc trở lại, cuộc sống đỡ khó khăn, nhưng chị vẫn rất băn khoăn nếu đưa con đến trường vào thời điểm này.

Bảo Hân - Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non mở cửa, công nhân phân vân chuyện cho con đến lớp học

Phương Hân |

Chị Vũ Thị Tươi - công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, khi nghe thông tin các trường mầm non dự kiến mở cửa lại từ 1.3, chị vừa phấn khởi, vừa lo lắng vì tình hình dịch bệnh.

Trường mầm non lên phương án phòng dịch, chờ ngày mở cửa trở lại

Minh Ánh |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch Hội Nhiễm khuẩn Hà Nội, trẻ mầm non dù ở trường hay ở nhà cũng đều có nguy cơ lây nhiễm giống nhau.

Trường mầm non mở cửa: Giáo viên có việc làm, công nhân an tâm đến nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh. Phụ huynh là công nhân lao động cũng an tâm hơn để vào nhà máy tham gia sản xuất.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trường mầm non mở cửa, công nhân phân vân chuyện cho con đến lớp học

Phương Hân |

Chị Vũ Thị Tươi - công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, khi nghe thông tin các trường mầm non dự kiến mở cửa lại từ 1.3, chị vừa phấn khởi, vừa lo lắng vì tình hình dịch bệnh.

Trường mầm non lên phương án phòng dịch, chờ ngày mở cửa trở lại

Minh Ánh |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch Hội Nhiễm khuẩn Hà Nội, trẻ mầm non dù ở trường hay ở nhà cũng đều có nguy cơ lây nhiễm giống nhau.

Trường mầm non mở cửa: Giáo viên có việc làm, công nhân an tâm đến nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh. Phụ huynh là công nhân lao động cũng an tâm hơn để vào nhà máy tham gia sản xuất.