Liên tục hỗ trợ, mặc nắng mưa, ngày đêm
Trong những ngày dịch bệnh bùng phát phức tạp hơn bao giờ hết khi số ca nhiễm không ngừng tăng cao, thành phố phải áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp phòng chống, phong tỏa nhiều khu vực trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động.
Hơn 20.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng, rơi vào cảnh thất nghiệp, đời sống càng khó khăn hơn. Thấu hiểu được những vất vả của công nhân, người lao động, cán bộ Công đoàn đã bước chân vào vùng dịch để đưa tận tay những phần quà đầy ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn cùng người lao động.
Liên đoàn Lao động và Công đoàn cơ sở các cấp đã không ngừng kêu gọi vận động và đứng ra đóng góp sức mình bằng nhiều hình thức để hỗ trợ, chăm lo cho nhiều hoàn cảnh công nhân, người lao động giúp vượt qua giai đoạn khó khăn trong đại dịch.
Không chỉ kịp thời có mặt để động viên, Công đoàn còn tặng hàng nghìn phần quà hỗ trợ đến công nhân, người lao động gặp khó khăn. Và hình ảnh áo xanh Công đoàn “tay xách nách mang” những phần quà, len lỏi trong các khu phong tỏa để hỗ trợ cho người lao động mất việc đã trở nên quá đỗi quen thuộc suốt thời gian dài đồng hành và gắn bó.
Câu chuyện cán bộ Công đoàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để trao tiền hỗ trợ cho người dân vùng phong toả, bà Huỳnh Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ - cho biết: “Để thực hiện ngay việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động trong thời gian ngắn, chúng tôi đã hoạt động hết công suất, làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. Trong những ngày đó, chúng tôi không có thời gian để nghĩ đến mệt mỏi hay nghỉ ngơi vì mục tiêu chung là đưa quà nhanh nhất, sớm nhất đến tay người lao động”.
Quyết không để người lao động đơn độc
Căn nhà trọ với mức thuê 1.000.000 đồng/tháng là nơi lưu trú của gia đình chị Nguyễn Ngọc Bích (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Tình hình dịch COVID-19 phức tạp, chị Bích - người trụ cột duy nhất của gia đình - bị thất nghiệp.
Là công nhân của Công ty TNHH FM Việt Nam, thu nhập chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng, nhưng mỗi tháng chị Bích phải gửi về 2 triệu đồng để phụ giúp cha và con trai lớn tại quê nhà.
Để vượt qua khó khăn, chị đã phải “thắt lưng buộc bụng” tằn tiện chi tiêu hết mức có thể. “Dịch bệnh ập đến, tôi phải nghỉ việc, chỉ biết ngồi nhà không thể làm gì. Mỗi tháng phải đóng tiền trọ rồi chi phí sinh hoạt nên gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, chỉ biết cầm chừng qua ngày” - chị Bích chia sẻ.
Lắng nghe tâm sự của công nhân lao động, cán bộ Công đoàn đã kịp thời nắm bắt tình hình và phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, liên kết với các tổ chức, đơn vị để trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 500 phần quà với mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.
Như một chiếc phao cứu sinh trong lúc khó khăn, những giọt nước mắt đã trực trào tuôn rơi. Không dừng lại ở đó, nhận thấy công nhân, người lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, đặc biệt công nhân, người lao động tại những nơi phong tỏa, hàng nghìn suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đã đồng hành đến người lao động.
“Sau đó, chúng tôi tiếp tục tổ chức trao tặng gần 4.000 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm, mỗi phần tương đương 220.000 đồng gửi đến công nhân khó khăn tại các khu trọ, những khu phong tỏa. Dịch bệnh khó khăn, người thiệt thòi nhất vẫn là công nhân, người lao động. Ở đâu có công nhân khó thì ở đó có Công đoàn, chúng tôi tiến hành lập danh sách để kịp thời chuyển quà nhanh nhất, cố gắng không để ai đơn độc trong mùa dịch” - bà Hiền chia sẻ. Hơn 2 tháng qua, “hóa thân” làm người vận chuyển là hơn 2 tháng người cán bộ Công đoàn làm hậu phương cho công nhân, người lao động”.