Người phụ nữ khuyết tật vượt qua số phận để thành công

VÂN NAM |

Cuộc đời kém may mắn hơn người khác, chị Phan Thị Loan (xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An) từ khi sinh ra đã có dáng người nhỏ bé, chân tay ngắn và nhỏ. Không đầu hàng trước số phận, hiện nay chị Loan đang là kế toán kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Wooin Vina (Diễn Châu, Nghệ An).

Vượt qua số phận

Sinh ra trong tại một vùng quê nghèo tại xã Diễn Xuân (Diễn Châu, Nghệ An), chị Phan Thị Loan là người con thứ tư trong gia đình có năm chị em gái.

Thật xót xa và vất vả bội phần khi chị cả và đứa em út bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Còn chị Loan từ khi sinh ra đã có thân hình nhỏ bé, chân tay ngắn và nhỏ.

Mỗi khi trái gió trở trời, chân tay đau nhức, chị phải dùng đến thuốc xoa dịu cơn đau cùng ý chí để chống chọi với bệnh tật.

Tuổi thơ gắn liền với những phút buồn tủi, chạnh lòng vì những thiệt thòi cả về vật chất lẫn sức khỏe, hình hài.

Vượt qua số phận, hiện nay chị Phan Thị Loan đang là kế toán kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Wooin Vina (Diễn Châu, Nghệ An). Ảnh:
Vượt qua số phận, hiện nay chị Phan Thị Loan đang là kế toán kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Wooin Vina (Diễn Châu, Nghệ An). Ảnh: Vân Nam

Tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả là thế, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, chị Loan đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi làm việc tại Công ty TNHH Wooin Vina.

Khi còn đi học, chị Loan luôn là học sinh giỏi, nhận được nhiều học bổng. Năm 2012, chị Loan tốt nghiệp thủ khoa các trường Đại học, học viện trên thành phố hà nội và được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen.

Là một trong những người đóng góp, gắn bó với Công ty TNHH Wooin Vina từ khi công ty mới thành lập, đến nay chị Loan đã làm việc tại công ty được 12 năm.

Dù chỉ cao 1,26m, nặng 32kg, đi lại khó khăn, chân tay thường xuyên đau nhức, nhưng nhiều năm liền, chị luôn được Ban giám đốc khen tặng danh hiệu Nhân viên xuất sắc, Nhân viên chuyên cần.

Để đạt được những danh hiệu này, đối với những người bình thường đã khó, đối với một người lao động khuyết tật, chị Loan đã phải nỗ lực gấp nhiều lần.

Chị Loan nhận được nhiều bằng khen, giấy khen vì sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Ảnh:
Chị Loan nhận được nhiều bằng khen, giấy khen vì sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Ảnh: Vân Nam

Công việc của một kế toán viên quả thực không hề đơn giản, hơn nữa Công ty Wooin Vina là một doanh nghiệp FDI, với hơn 2.000 công nhân lao động.

Hàng ngày, chị Loan cùng với đồng nghiệp của mình phải giải quyết rất nhiều báo cáo, hồ sơ, chứng từ… của nhà cung cấp, khách hàng, chi trả lương, thưởng của hàng nghìn lao động.

Thế nhưng, với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của mình, chị Loan cùng bộ phận kế toán luôn thực hiện bài bản, chỉn chu và đúng tiến độ. Những thắc mắc của người lao động được chị tận tình giải thích cụ thể, rõ ràng.

"Mình luôn mong muốn hoàn thành tốt công việc được giao, có thể góp sức mình vào sự phát triển của công ty cũng như giúp ích cho người lao động. Dù mình là người khuyết tật, sức khỏe không bằng người bình thường, nhưng mình không ngại việc đi sớm về muộn, không nề hà khi được giao nhiệm vụ" - chị Loan nói. Đó cũng là lí do mà chị Loan luôn được Ban Giám đốc và tập thể anh chị em công nhân trân trọng và tin tưởng.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Từ khi Công đoàn cơ sở Wooin Vina được thành lập, chị Loan được tập thể người lao động tin tưởng bầu vào Ban Chấp hành CĐCS Công ty và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn.

Làm kế toán kiêm nhiệm chức vụ công đoàn, chị đã cùng với Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Công đoàn cơ sở Wooin Vina trở thành một tổ chức đáng tin vậy của người lao động.

Chị Loan đã đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến trong xây dựng Quy chế Công đoàn, Thoả ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đồng thời, chị cũng là thành viên Ban tổ chức của rất nhiều chương trình, hoạt động phong trào, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần dành cho công nhân viên Wooin Vina.

Những kiến nghị, đề xuất của người lao động, chị Loan luôn lắng nghe, phân tích và khi thấy thỏa đáng, chị cùng Ban Chấp hành Công đoàn trao đổi, đề xuất với lãnh đạo công ty.

"Là người lao động, sinh ra từ gia đình nông thôn nghèo khó, thiếu thốn nên mình hiểu những khó khăn, vất vả và mong muốn của người lao động về các chế độ phúc lợi, lương, thưởng cũng như những quan tâm từ công ty, ban chấp hành công đoàn. Từ đó, mình lắng nghe, chia sẻ với mọi người và cố gắng phát huy vai trò của một người cán bộ Công đoàn” - chị Loan chia sẻ.

Với những nỗ lực bền bỉ, bên cạnh những danh hiệu được khen tặng từ Ban Giám đốc công ty, chị Loan cũng nhiều năm liên tục được nhận danh hiệu Đoàn viên xuất sắc, nhiều lần được Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng danh hiệu Lao động cống hiến, Lao động điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020.

Chia sẻ về người đồng nghiệp đặc biệt này, ông Nguyễn Xuân Hào - Quản lý sản xuất, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: "Tôi rất quý mến và nể phục người em, người đồng nghiệp này. Dù là người khuyết tật, đi lại khó khăn và gặp nhiều trở ngại, Loan chưa bao giờ từ chối việc khó. Em luôn vui vẻ, tích cực và rất có tinh thần trách nhiệm với công việc và công ty. Loan không chỉ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong công việc, em ấy còn biết cách động viên và lan toả năng lượng tích cực cho mọi người”.

Khi được hỏi về những dự định trong thời gian tới, cô gái bé nhỏ mà phi thường ấy nở một nụ cười thật tươi và chia sẻ: “Về công việc, mình sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi năng lực, phát triển bản thân để cải tiến công việc hiệu quả hơn, hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của bộ phận cũng như công ty. Bên cạnh đó mình cũng mong muốn có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội giúp đỡ các bạn, các em có hoàn cảnh khó khăn như mình, dù chỉ là về mặt tinh thần”.

Hãy cố gắng, không bỏ cuộc thì khi cơ hội đến, những người khiếm khuyết cũng có thể làm việc để tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội như biết bao người khác, như lời dạy của Bác Hồ “Tàn nhưng không phế” - chị Loan tâm sự.

Vượt lên tất cả những nghịch cảnh, khiếm khuyết, khó khăn, trở ngại bằng ý chí và nghị lực phi thường để chinh phục những mục tiêu và vượt qua những thử thách của cuộc sống. Chị Phan Thị Loan là một minh chứng rất sáng rõ cho ta thấy “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”.

VÂN NAM
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Tô Dũng đóng phim nào nhân vật cũng có số phận đen đủi, chết thảm

Huyền Chi |

Góp mặt trong nhiều vở kịch và phim truyền hình, diễn viên Tô Dũng thừa nhận anh chưa bao giờ được đóng nhân vật có cuộc đời sung sướng.

Số phận cậu bé Việt làm con nuôi cặp vợ chồng siêu sao giàu có quyền lực bậc nhất

Chí Long |

Từ một cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi tại TPHCM, Pax Thiên "đổi đời" khi được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng giàu có và nổi tiếng Hollywood - Brad Pitt và Angelina Jolie.

Hành trình vượt lên số phận của nữ giám đốc khuyết tật

Thanh Hương |

Hành trình vượt lên số phận của nữ giám đốc khuyết tật Trần Thị Thuần được chia sẻ trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Phép thử của thành công”, phát sóng 10h ngày 16.3 trên kênh VTV1.

Kỹ sư có 17 sáng kiến làm lợi hơn 501 tỉ đồng cho Samsung Việt Nam

Hà Anh |

Dựa vào những kiến thức có được qua thực tiễn sản xuất đã nảy sinh ra các ý tưởng nhằm cải tiến, nâng cao sản lượng và giảm thao tác cho nhân viên - đó là chia sẻ của kỹ sư thiết bị sản xuất Trần Việt Hưng, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - người đã có 17 sáng kiến làm lợi hơn 501 tỉ đồng cho doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay 10.5: Vàng miếng tăng sốc, vàng nhẫn phá đỉnh

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 10.5: Tính đến 9h, giá vàng SJC tăng mạnh, có đơn vị điều chỉnh tăng tới 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng.

VĐV Lê Đức Phát: Chơi boxing từ nhỏ, bén duyên với cầu lông đến lần đầu dự Olympic

Nhóm PV |

Vận động viên Lê Đức Phát vừa giành vé dự Olympic Paris 2024. Góc nhìn thể thao số 162 sẽ có buổi trò chuyện với tay vợt sinh năm 1998 về kế hoạch tập luyện cho giải đấu quan trọng sắp tới cũng như những câu chuyện trong sự nghiệp.

Bâng khuâng mùa hoa sấu như mưa sao rơi khắp phố xá Hà Nội

Lương Đình Khoa |

Tạm biệt tháng 3 với sắc trắng hoa sưa, tháng 4 rực màu gạo đỏ, Hà Nộibước vào tháng 5 với tím ngát bằng lăng và dìu dịu màu cốm xanh non trên những vòm hoa sấu.

Thêm tin xấu cho mùa bão 2024

Song Minh |

Các nhà dự báo bão cung cấp thêm tin xấu cho mùa bão 2024 hôm 9.5.

Diễn viên Tô Dũng đóng phim nào nhân vật cũng có số phận đen đủi, chết thảm

Huyền Chi |

Góp mặt trong nhiều vở kịch và phim truyền hình, diễn viên Tô Dũng thừa nhận anh chưa bao giờ được đóng nhân vật có cuộc đời sung sướng.

Số phận cậu bé Việt làm con nuôi cặp vợ chồng siêu sao giàu có quyền lực bậc nhất

Chí Long |

Từ một cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi tại TPHCM, Pax Thiên "đổi đời" khi được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng giàu có và nổi tiếng Hollywood - Brad Pitt và Angelina Jolie.

Hành trình vượt lên số phận của nữ giám đốc khuyết tật

Thanh Hương |

Hành trình vượt lên số phận của nữ giám đốc khuyết tật Trần Thị Thuần được chia sẻ trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Phép thử của thành công”, phát sóng 10h ngày 16.3 trên kênh VTV1.