Người lao động giữa những mối lo hằng ngày

Phương Ngân - Anh Tú |

Trong bối cảnh thu nhập giảm do doanh nghiệp ít đơn hàng sản xuất, nhiều công nhân phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Họ đối mặt với nỗi lo bị cắt giảm bất cứ lúc nào.

Mở mắt ra đã lo tiền

Một buổi tối những ngày đầu tháng 3, chúng tôi tìm đến dãy trọ trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, gặp chị Trần Thị Đắng (49 tuổi, quê Kiên Giang) vừa đi làm thêm về ngồi trước dãy trọ nghỉ mệt. Chị Đắng làm công nhân tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã 11 năm, một năm qua chị không được tăng ca, thu nhập cũng vì thế mà giảm sút.

Chị Đắng tâm sự, chị là trụ cột chính trong nhà, trước đây chị và con gái làm cùng công ty, từ khi con lấy chồng sinh con phải nghỉ làm ở nhà trông con, công việc của con rể cũng bấp bênh. Do đó, chị vừa đi làm lo cho mẹ già ở quê vừa phụ giúp cho vợ chồng đứa con gái đang gặp khó khăn.

Nếu được tăng ca đầy đủ, thu nhập của chị Đắng được hơn 9 triệu đồng, không được tăng ca, thu nhập chỉ còn khoảng 8 triệu đồng.

Một năm trước, được người quen giới thiệu, chị Đắng tìm được công việc phụ giúp việc nhà để làm thêm. Sau giờ tan ca tại công ty, chị Đắng ăn vội miếng cơm rồi di chuyển đến quận 6 để làm thêm. Ngày chị làm từ 17h30 đến 19h, mỗi tháng chị kiếm thêm được hơn 1 triệu đồng.

Chị Đắng chia sẻ, chị đang mang trong người căn bệnh hở van tim, trào ngược dạ dày, viêm amidan, bác sĩ khuyên không nên làm việc quá sức, nhưng chị không dám nghỉ ngơi vì “mỗi ngày mở mắt ra là chi phí đã đè nặng lên đôi vai”.

“Ở thành phố sáng mở mắt ra cái gì cũng cần tiền, nếu không đi làm ngày làm đêm thì biết làm sao”, chị Đắng, chia sẻ.

Đối mặt với nỗi lo bị cắt giảm bất cứ lúc nào

Trong bối cảnh khó khăn do đơn hàng giảm sút, nhiều công nhân phải nghỉ làm luân phiên và đối mặt với nỗi lo bị cắt giảm bất cứ lúc nào.

May mắn hơn nhiều công nhân bị cắt giảm, nhưng chị Sử Thị Bía (42 tuổi, quê Bạc Liêu), đang phải đối mặt với việc nghỉ luân phiên, một tuần nay chị phải nghỉ ở nhà do không có hàng sản xuất.

Chị Bía chia sẻ, thu nhập của hai vợ chồng nếu không tăng ca được khoảng 15 triệu đồng, nhưng phải lo chi phí nhà trọ, tiền học của hai đứa con, tiền nuôi cha mẹ già ở quê… phải chật vật lắm mới đủ chi tiêu. Giờ công việc lại gặp khó khăn, phải nghỉ việc luân phiên vì thế thu nhập cũng giảm. Nếu tình trạng này diễn ra lâu hơn chị và chồng sẽ về quê sinh sống.

“Ở đây đủ thứ phải lo, lương thì không lên bao nhiêu nhưng vật giá gì cũng lên, nếu nghỉ hoài kiểu này chúng tôi sẽ về quê chứ không thể sống nổi ở đây”, chị Bía nói.

Cũng như bao người lao động khác, chị Nguyễn Thị Loan (36 tuổi, quê Cần Thơ), cũng rời quê lên TPHCM với mong muốn tìm được công việc ổn định để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng 8 tháng làm công nhân tại TPHCM, chị Loan lại phải đối mặt với nỗi lo sẽ bị cắt giảm như nhiều công nhân khác.

Cách đây 8 tháng, chị Loan từ Cần Thơ lên TPHCM xin vào làm việc tại Công ty Pouyuen, là công nhân mới, thu nhập không tăng ca chị nhận được khoảng 5,5 triệu đồng.

Nhưng với thu nhập của một công nhân mới và công việc của chồng cũng bấp bênh, cuộc sống của chị Loan cũng khó khăn trăm bề.

“Nếu như không tăng ca, lương của hai vợ chồng không đủ lo các chi phí ở thành phố và hai đứa con đang đi học. Cuộc sống khó khăn hằng ngày tôi tiết kiệm hết mức có thể, có lúc không ăn sáng, bữa cơm chỉ có trứng vịt, mì gói chứ không có thịt, cá”, chị Loan chia sẻ.

Mấy tháng nay, chị Loan lên mạng tìm công việc làm thêm buổi tối để kiếm thêm thu nhập, thế nhưng việc tìm kiếm một công việc làm thêm với chị cũng không hề dễ dàng.

“Tôi có lên mạng tìm việc làm thêm nhưng trên mạng công việc được giới thiệu không rõ ràng, toàn là bán hàng online, tôi sợ bị lừa nên mãi cũng chưa tìm được công việc. Nếu trường hợp xấu nhất tôi bị cắt giảm, tôi sẽ về quê tìm công việc gì đó để làm chứ ở đây thu nhập thấp không thể bám trụ nổi”, chị Loan bộc bạch.

Phương Ngân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Sẽ thu hẹp vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ chứ không dỡ bỏ

MINH QUÂN |

Trước đề xuất dỡ bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ, đại điện Sở GTVT TPHCM cho biết sẽ thu hẹp vòng xoay này và điều chỉnh giao thông khu vực để giảm ùn tắc.

TPHCM liên kết du lịch Tây Bắc, nhiều đường tour hút khách

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Tháng 3 là mùa nở rộ của hoa ban ở núi rừng Tây Bắc. Nắm bắt xu hướng trải nghiệm ngắm hoa ban, ngay từ sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM đã tung ra hàng loạt đường tour Tây Bắc. Trong đó, tour Điện Biện được nhiều khách quan tâm lựa chọn từ sớm.

Công nhân chật vật tìm việc làm thêm tại TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Công việc khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập, nhiều công nhân phải tìm công việc làm thêm tại TPHCM để có tiền trang trải, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được công việc.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

TPHCM: Sẽ thu hẹp vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ chứ không dỡ bỏ

MINH QUÂN |

Trước đề xuất dỡ bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ, đại điện Sở GTVT TPHCM cho biết sẽ thu hẹp vòng xoay này và điều chỉnh giao thông khu vực để giảm ùn tắc.

TPHCM liên kết du lịch Tây Bắc, nhiều đường tour hút khách

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Tháng 3 là mùa nở rộ của hoa ban ở núi rừng Tây Bắc. Nắm bắt xu hướng trải nghiệm ngắm hoa ban, ngay từ sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM đã tung ra hàng loạt đường tour Tây Bắc. Trong đó, tour Điện Biện được nhiều khách quan tâm lựa chọn từ sớm.

Công nhân chật vật tìm việc làm thêm tại TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Công việc khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập, nhiều công nhân phải tìm công việc làm thêm tại TPHCM để có tiền trang trải, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được công việc.