Hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước
Một trong những hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh Sóc Trăng đối với công tác chăm lo trẻ em đó là trao tặng trên 10 căn Nhà tình thương, Ngôi nhà khăn quàng đỏ, Ngôi nhà cho em đối với các em có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Để các em có được những ngôi nhà mơ ước, lãnh đạo các cấp đoàn, đoàn viên thanh niên đã tích cực vận động và trích tiền lương của mình đóng góp với mong muốn giúp cho gia đình các em “an cư lạc nghiệp” để có điều kiện chăm sóc, lo việc học hành của các em được đến nơi đến chốn.
Mới đây, tham gia cùng Huyện đoàn Cù Lao Dung đến bàn giao Nhà khăn quàng đỏ cho em Đoàn Hữu Phát, học sinh Trường THCS An Thạnh 1, chúng tôi cảm nhận được niềm vui lớn không chỉ đối với em mà còn là niềm hạnh phúc của cả gia đình.
“Trước đây em hay mơ ước có được một ngôi nhà ấm áp để ở. Bây giờ có rồi em hạnh phúc lắm. Cả nhà em không còn sợ cảnh mưa giông có thể làm sập nhà như trước”, Phát chia sẻ.
Nhiều hoạt động chăm lo
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, các tổ chức đoàn trong tỉnh đã trao tặng trên 2.000 phần quà cho các em học sinh, trẻ em nghèo, trẻ mồ côi. Trong đó chủ yếu là học bổng, dụng cụ học tập, đồ dùng học sinh, xe đạp,… với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Cùng với đó, nhiều hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi cũng được các cấp đoàn tổ chức rộng khắp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Hoạt động thiết thực nhất với thiếu nhi là các lớp dạy bơi miễn phí đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh. Hàng chục lớp dạy bơi miễn phí với tổng số trẻ được phụ huynh gửi học bơi trên 1.000 em.
“Vợ chồng tôi đều làm viên chức nhà nước nên không có thời gian dạy bơi cho con. Chính vì thế, khi Đoàn Thanh niên của thị xã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí, vợ chồng tôi đã gửi cháu đi học. Sau hơn 10 ngày cháu đã cơ bản bơi được. Tôi thấy đây là hoạt động rất thiết thực, giúp bảo vệ trẻ em an toàn trên sông nước”, ông Đoàn Văn Dệ, phường 3, thị xã Ngã Năm chia sẻ.
Xoa dịu vết thương chưa lành
Gần đây nhất, vào ngày 12.8, sau khi biết được hoàn cảnh em Nguyễn Hữu Chính, ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách gặp khó khăn trong chi phí điều trị bệnh bỏng, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần đến em cùng người thân. Đồng thời gửi tặng 10 triệu đồng để tiếp sức cùng gia đình trong việc lo chi phí điều trị cho em.
Được biết vào năm 2019, khi 9 tuổi, em Nguyễn Hữu Chính đã dũng cảm xông vào cứu mẹ nuôi trong đám cháy và bị bỏng 96% cơ thể.
Sau tai nạn, tay chân Chính bị biến dạng, các ngón tay bị dính vào nhau, nói chuyện khó khăn và một bên tai không còn nghe được. Suốt 3 năm qua, Chính đã phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật tạo hình, ghép da, phục hồi cử động và mới đây là cuộc phẫu thuật để tách những ngón tay bị dính vào nhau trong khi nhà em nghèo khó.
Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm cho biết, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng luôn bám sát tình hình thực tế và chọn triển khai thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Trong đó chú trọng chất lượng nội dung hoạt động chứ không chạy theo thành tích hay hình thức.
"Mặc dù điều kiện có hạn, song chúng tôi luôn cố gắng bằng cả sự tâm huyết, trách nhiệm để triển khai thực hiện tốt các hoạt động, phong trào nói chung, hỗ trợ, chăm lo thiếu nhi tỉnh nhà nói riêng nhằm góp phần tạo môi trường và điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống”, chị Ngọc Diễm chia sẻ thêm.