Ngày 8.3 nhọc nhằn của những người phụ nữ lao động tự do

Nguyễn Nga |

Khi một nửa thế giới đang háo hức đón chờ ngày 8.3 thì những nữ lao động tự do vẫn mải miết tận dụng ngày lễ tôn vinh của chính mình để kiếm tiền. Họ là những người vợ, người mẹ, người con đang ngày ngày bán hàng rong trên đường phố, hoặc làm tự do, người ta thuê gì làm nấy.

Tối ngày 7.3, trên khắp các nẻo đường Hà Nội như đường Xuân Diệu, Âu Cơ, Phan Đình Phùng, chân cầu Long Biên đến các nẻo đường phố cổ, dọc dài đường Lê Duẩn, rất nhiều những xe hàng hoa đỗ ven đường. Mà người bán chủ yếu là phụ nữ.

Trên khuôn mặt họ, rất nhiều cảm xúc được biểu lộ, ai bán được nhiều hoa thì vui cười, rạng rỡ, không thì khuôn mặt buồn rầu, lo âu vì những chiếc xe còn đầy hoa. Không chỉ thế, họ ăn cơm tranh thủ ngay trong lúc bán hoa, bàn ăn là vỉa hè, còn cơm và thức ăn được đựng chung trong chiếc âu nhựa.

Với họ, ngày lễ 8.3, tôn vinh phụ nữ chỉ dành cho người giàu có, sang trọng. Còn với những phụ nữ lao động tự do thì cả cuộc đời họ chưa một lần được nhận hoa hay có thời gian để nghĩ về bản thân mình.

Càng là ngày lễ, họ càng làm việc, thời gian còn gấp đôi ngày thường, đặc biệt là ngày lễ dành cho phụ nữ, họ sẽ bán được nhiều hoa hơn, giá cả cũng đắt hơn và may mắn thì cũng kiếm được nhiều tiền hơn để chăm lo cho gia đình, con cái học hành.

Tôi gặp Ngân (quê Hưng Yên) đang bán một xe hoa đầy trên con đường ven Hồ Tây. Một cô gái khá trẻ, chưa đến tuổi hai mươi. Theo chia sẻ, Ngân cùng mẹ lên Hà Nội làm ăn, vì gia cảnh khó khăn, ở quê lại không có việc làm ổn định. Thời gian đầu cô đi làm giúp việc, sau đó thì đi buôn bán hoa, Ngân thường chở hoa đi bán ở quanh Hồ Tây, còn mẹ thì đi khắp nơi, tối về mẹ con gặp nhau ở phòng trọ.

Khi được hỏi về ngày 8.3, cô gái tỏ ra ngại ngùng cho biết, chưa một lần được tặng hoa. Với Ngân, 8.3 chỉ là ngày người ta mua nhiều hoa hơn mọi ngày để tặng cho phụ nữ, như thế cô sẽ được nhiều tiền hơn.

Nhưng nhìn rổ hoa còn nhiều mà trời đã tối, Ngân ngán ngẩm: “Tôi nghĩ rằng hôm nay người ta sẽ mua nhiều hoa để tặng phụ nữ, nhưng không phải, từ sáng đến giờ, rổ hoa của tôi chỉ vơi đi một nửa. Giá bán cũng không khác với ngày thường, trung bình chỉ 30.000 đồng đến 70.000 đồng/bó, tùy loại hoa.”

Khi không có khách, Ngân lại ngồi ven đường nghỉ ngơi hoặc sắp xếp lại những bó hoa của mình sao cho thật đẹp để bán hàng.

Trên đường phố, khi người ta rộn rã về nhà chuẩn bị cho ngày 8.3, thì chỉ còn những người phụ nữ bán hoa, bán hàng rong hay những cô lao công vẫn miệt mài cho ngày làm việc của mình.

Nguyễn Nga
TIN LIÊN QUAN

Điều lớn nhất đấng mày râu mong muốn cho phụ nữ trong ngày 8.3 là gì?

HUY DU |

Trong ngày 8.3 có thể thay đổi qua các thời kì nhưng những điều tốt đẹp luôn là điều mà mọi người đàn ông đều muốn dành cho phần còn lại của thế giới.

Ước mơ khác lạ của cô gái chuyển giới ngày 8.3

Trang Phú |

Không phải hoa hồng, son phấn,... ước mơ trong ngày 8.3 của những cô gái chuyển giới lại "đơn giản" đến lạ!

Thái Châu, Nguyễn Phi Hùng gửi lời chúc đến chị em trong ngày 8.3

M.T |

Tham gia Sol Vàng tháng 3, danh ca Thái Châu, Nguyễn Phi Hùng và các ca sĩ trong chương trình gửi lời chúc yêu thương đến tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 8.3.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điều lớn nhất đấng mày râu mong muốn cho phụ nữ trong ngày 8.3 là gì?

HUY DU |

Trong ngày 8.3 có thể thay đổi qua các thời kì nhưng những điều tốt đẹp luôn là điều mà mọi người đàn ông đều muốn dành cho phần còn lại của thế giới.

Ước mơ khác lạ của cô gái chuyển giới ngày 8.3

Trang Phú |

Không phải hoa hồng, son phấn,... ước mơ trong ngày 8.3 của những cô gái chuyển giới lại "đơn giản" đến lạ!

Thái Châu, Nguyễn Phi Hùng gửi lời chúc đến chị em trong ngày 8.3

M.T |

Tham gia Sol Vàng tháng 3, danh ca Thái Châu, Nguyễn Phi Hùng và các ca sĩ trong chương trình gửi lời chúc yêu thương đến tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 8.3.