Ước mơ về một mái ấm riêng
Kết hôn gần 20 năm nhưng anh Lanh và vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - công nhân Công ty TNHH Một thành viên Tam Ngọc (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) - chưa bao giờ ngừng mơ ước về một mái ấm khang trang. Anh Lanh kể lại, vợ chồng bắt đầu ra riêng lập nghiệp sau 3 năm kết hôn. Căn nhà lúc ấy được xây dựng khá đơn sơ bằng cây tạm và tôn trên mảnh đất của cha mẹ cho.
“Trong căn nhà nhỏ, 2 vợ chồng đều động viên nhau vài năm sau sẽ cố gắng xây dựng một mái ấm mới trọn vẹn hơn. Nhưng đến nay đã 15 năm, con gái lớn cũng học hết cấp 3, ước mơ này vẫn chưa thể thực hiện” - nam công nhân nói.
“Chừng 5 - 6 năm nay, căn nhà ngày một xuống cấp. Những hôm trời mưa, đi làm, ngoài lo lắng cho đồ đạc bị ướt, điều tôi thấp thỏm hơn là không biết các con ở nhà ra sao. Rồi những đêm trời giông gió, nhìn các con không thể yên giấc trong chính ngôi nhà của mình, tôi lại xót”, chị Tú bộc bạch.
Con cái đều đã có gia đình riêng, đến nay, mong muốn lớn nhất của ông Huỳnh Hữu Em - công nhân tạp vụ Công ty TNHH Sản xuất thương mại Huy Việt Tây Đô (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) - là xây dựng được một căn nhà khang trang, không lo nắng mưa.
“Giờ chỉ còn 2 vợ chồng già ở với nhau, con cái đều có tổ ấm của riêng mình. Khoảng 3 năm trở lại đây, căn nhà xuống cấp, chỗ nào cũng hư hỏng, xiêu vẹo ít nhiều. Trời nắng thì thôi, còn khi mùa mưa đến là không đêm nào vợ chồng có thể ngủ ngon. Không ít lần, vợ chồng phải vừa dọn đồ đạc vừa tát nước do mưa tạt vào nhà lúc nửa đêm” - ông Em kể lại.
Phấn đấu cho tương lai
Ngày bắt đầu khởi công Mái ấm Công đoàn, vợ chồng anh Lanh không giấu nỗi niềm hạnh phúc. Bởi theo nam công nhân, nếu không có sự hỗ trợ của công đoàn, có lẽ gia đình sẽ cần rất nhiều năm nữa mới có thể xây dựng một mái ấm mới.
“Thu nhập hằng tháng của vợ chồng chỉ vừa đủ lo cho cuộc sống hằng ngày và 2 con đi học. Mái ấm Công đoàn đã giúp cho con đường “an cư lạc nghiệp” của chúng tôi được rút ngắn hơn rất nhiều. Ngày khởi công mái ấm, không chỉ các thành viên trong gia đình mà cả những đồng nghiệp, những người hàng xóm đều mừng cho tôi. Bởi sau gần 20 năm kết hôn, cuối cùng vợ chồng đã có một mái ấm khang trang cho riêng mình” - anh Lanh xúc động nói.
Với vợ chồng anh Lanh, mái ấm mới không chỉ là nơi che mưa tránh nắng cho gia đình mà đó còn là động lực để cả hai an tâm làm việc, tiếp tục phấn đấu cho tương lai.
Mùa mưa năm nay, vợ chồng ông Em có thể ngon giấc trong ngôi nhà của mình. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại là niềm hạnh phúc to lớn đối với nam công nhân.
“Tôi làm tạp vụ, bà nhà thì bán bánh mì, thu nhập cả hai cộng lại chỉ hơn 6 triệu đồng, vừa đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Con cái cũng không khá giả, chẳng thể phụ giúp được. Vui mừng thay nhờ có Mái ấm Công đoàn, ước mơ của tôi mới có thể thực hiện. Mong rằng, trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đoàn viên khó khăn được hỗ trợ hơn nữa” - nam công nhân tâm sự.
Ngày về mái ấm mới, vợ chồng ông Em nhận được nhiều lời chúc mừng từ hàng xóm, bạn bè đến những đồng nghiệp trong công ty. Từ đây, vợ chồng nam công này có thể ổn định cuộc sống.
Theo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, từ đầu năm 2024 đến nay, chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tại Cần Thơ có 2 đợt hỗ trợ Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 1,82 tỉ đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đợt 1 hỗ trợ xây mới 16 căn và sửa chữa 1 căn, trong đó đã bàn giao 5 căn; đợt 2 hỗ trợ xây mới 20 căn.