Anh Trần Ngọc Nguyên (30 tuổi) - công nhân vận hành máy tại Nhà máy may Xuân Trường 2 (Nam Định) - cho biết, thưởng lễ năm nay của anh được 500.000 đồng, vợ anh làm công ty khác cũng được 500.000 đồng.
Với số tiền 1 triệu đồng thưởng lễ, hai vợ chồng anh Nguyên dự định sẽ cho các con ra trung tâm thương mại vui chơi và ăn uống hai buổi tối. Số tiền chi tiết dự kiến cho được anh Nguyên tiết lộ khoảng 500.000 đồng.
Với số tiền được thưởng còn lại, nam công nhân cùng anh chị góp chung làm một mâm cơm thịnh soạn mời bố mẹ mừng ngày 30.4 - 1.5.
Theo anh Nguyên, với 1 triệu đồng rất khó để sắp xếp đi du lịch ở các danh lam thắng cảnh hay ngoài tỉnh. Tiền xe, tiền vé tham quan, mua sắm rất tốn kém. Từ giữa tháng 4, anh Nguyên cũng có dự định đi nhưng vợ anh phản đối vì tính toán tốn ít nhất 3 triệu đồng nếu cả gia đình 4 thành viên cùng đi.
Thêm nữa, 4 ngày nghỉ lễ, dự báo thời tiết nóng bức gay gắt nên nam công nhân cũng không có ý định đi chơi xa. Phần vì sợ các con phải chen chúc, say nắng sinh bệnh, phần chỉ muốn đi chơi gần nhà cho đỡ vất vả.
Cũng vì thưởng lễ thấp, chỉ được 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Chín (33 tuổi) - công nhân may tại Giao Thủy, Nam Định - cho biết, sẽ ở nhà thư giãn chứ không có dự định đi chơi xa.
Chị Chín chia sẻ, ngày lễ anh chị trên thành phố về nhà bà ngoại chơi. Vì thế, chị Chín cũng sẽ cho các con về nhà ngoại góp tiền tổ chức ăn uống. Nếu còn thời gian, buổi chiều mọi người sẽ cùng nhau ra biển tắm mát.
Theo chị Chín, bãi biển chỉ cách nhà 10km nên đi xe máy rất nhanh, ăn uống thì mua ở nhà mang ra nên sẽ không lo bị chặt chém. Dự trù kinh phí cho việc ăn uống và ra biển chơi của cả nhà chị Chín ước tính tối đa 500.000 đồng.
Với những công nhân còn độc thân, được thưởng trên 1 triệu đồng, họ sẵn sàng đi chơi xa để thư giãn, tái tạo sức lao động hiệu quả.
Anh Phạm Văn Hải (26 tuổi) - công nhân thuộc Công ty TNHH Youngone Nam Định - cho biết, thưởng lễ 30.4 - 1.5 năm nay được 1,5 triệu đồng và một đôi giày thể thao. Những ngày lễ, anh Hải dự định đến Cát Bà (Hải Phòng) để du lịch cùng bạn bè.
Vì di chuyển bằng xe khách, quãng đường chỉ hơn 120km nên theo anh Hải không quá tốn kém. Các khoản đắt đỏ nhất là vé tham quan bằng thuyền, cáp treo và ăn uống trên đảo.
Nhóm 4 người của anh Hải dự tính sẽ tốn hết khoảng 10 triệu đồng cho chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm. Nếu muốn tiết kiệm hơn, nam công nhân tính toán đi trong ngày thì mỗi người chỉ tốn khoảng 1,8 triệu đồng.
Anh Hải cho biết, bản thân đã dự trù kinh phí trong khoảng 2 triệu đồng để thư giãn mấy ngày lễ. Trong đó 1,5 triệu đồng là của công ty thưởng, anh chỉ bỏ thêm 500.000 đồng nên không cảm thấy quá "xót ví".
Theo anh Hải, không nên quá khắt khe với bản thân. Dịp lễ này được nghỉ nhiều ngày là cơ hội để nghỉ ngơi, tận hưởng những điều mới mẻ, thú vị của cuộc sống, bù lại lúc làm việc vất vả từ sáng sớm đến tối muộn.