“Tôi hứa sẽ trọn đời thuỷ chung, son sắt với nghề giáo”
Tại buổi gặp mặt với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đại biểu xúc động được nghe những chia sẻ rất xúc động, chân thành của anh Trần Mạnh Hùng - giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
“Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Bố mất sớm, một mình mẹ làm ruộng 1 mình nuôi 3 con ăn học. Do điều kiện gia đình khó khăn nên anh chị tôi phải nghỉ học” - anh Hùng kể.
Lớn lên trong sự khó khăn vất vả, trên mảnh đất quê hương còn nghèo khó và chứng kiến nhiều anh chị, bạn bè phải nghỉ học đến trường, các em học sinh ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm đã thôi thúc anh cố gắng làm thế nào để trở thành một người thầy giáo dạy dỗ các em học sinh ở miền biên giới, góp phần thay đổi cuộc sống nơi đây.
Sau khi ra trường, thầy giáo Hùng được phân công công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa - nơi có trên 90% là người dân tộc thiểu số - cách nhà 75km. Anh giảng dạy bộ môn Ngữ găn cấp trung học cơ sở. Vợ anh là giáo viên mầm non, làm việc cách nhà 40 km; 2 con nhỏ phải gửi bà nội.
Cuộc sống ở nơi biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng với tâm thế và nhiệt huyết của một giáo viên trẻ, anh đã phát huy lời dạy của Bác “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đưa con chữ đến vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Bình.
“Bác Hồ từng dạy giáo viên phải có cả tài, cả đức. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, bản thân tôi đã ra sức rèn đức, luyện tài, cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, để thực sự là một tấm gương cho các em học sinh noi theo” - anh Hùng tâm sự.
Giáo viên trẻ tâm sự, anh luôn hiểu được trách nhiệm của mình là tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục khó khăn bằng chính sức lực, trí tuệ, lòng yêu nghề của bản thân để góp phần vào sự nghiệp gieo con chữ nơi vùng cao biên giới.
Tự nhận những việc làm của mình còn nhỏ bé, anh Hùng nguyện cố gắng hơn nữa trong công việc, tiếp tục học tập, làm theo lời Bác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi biên giới.
“Tôi yêu nghề và tôi hứa sẽ trọn đời thuỷ chung, son sắt với nghề giáo” - anh Hùng chia sẻ thật lòng.
Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề
Đó là điều mà anh Nguyễn Hữu Đô - Tổ phó chuyên môn, giảng dạy bộ môn Địa lí, giáo viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Lai Châu). Anh Đô là một trong những cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.
“Với vai trò là một giáo viên, tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác: “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp luôn có quan điểm không những truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng” - anh Đô chia sẻ.
Học Bác ở sự sáng tạo, nhiều năm qua, trong công việc giảng dạy đặc biệt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, anh đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học như: Sử dụng bản đồ tư duy hệ thống hóa kiến bằng bảng biểu để học sinh giỏi nắm bắt tốt hơn; áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học, sử dụng mạng xã hội để học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi say mê môn học…
Giáo viên trẻ này chia sẻ thêm, anh học Bác từ những việc nhỏ nhất. Khi đến trường nhìn thấy chút rác ở sân trường, hành lang, lớp học, anh sẵn sàng nhặt và vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và dần dần hành động đó của anh đã hình thành cho học sinh của mình ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan nhà trường xanh, sạch đẹp hơn.
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có khó không? Theo tôi thì cũng khó, nhưng cũng rất dễ. Chúng ta chỉ cần hoàn thiện mình mỗi ngày từ công việc nhỏ nhất sẽ làm cho mình tốt đẹp lên, cá nhân tốt đẹp thì sẽ làm cho đơn vị, xã hội tốt đẹp như vậy là ta đã học và làm theo Bác” - anh Đô chia sẻ.