30 năm đồng hành
Ngày 20.4.1992, Tổng Biên tập Báo Lao Động ký quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ (nay là Văn phòng ĐBSCL). Chỉ 1 tháng sau khi có quyết định, Văn phòng đại diện chính thức hoạt động tại 1 căn phòng nhỏ ngay trong trụ sở LĐLĐ tỉnh Cần Thơ (nay là TP.Cần Thơ).
Đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, nhà báo Ngô Hoàng Giang - Trưởng Văn phòng đầu tiên - vẫn nhớ như in kỷ niệm về những ngày đầu thành lập: “Lúc đó, các cơ quan báo chỉ có phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nam Bộ. Chỉ có Báo Lao Động và Báo Nhân Dân là 2 cơ quan báo chí trung ương đầu tiên thiết lập Văn phòng đại diện tại đây”.
Dấu ấn đầu tiên của một văn phòng đại diện non trẻ là sự có mặt kịp thời đưa tin về hậu quả thảm khốc của cơn bão số 5 lịch sử quét qua miền Tây Nam Bộ năm 1997 cùng với vận động hàng chục tỉ đồng kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Tiếp theo đó là hàng loạt các chương trình xã hội từ thiện mang đậm dấu ấn Báo Lao Động tại địa bàn như: Vận động hàng trăm tấn hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 1999; hàng trăm chuyến hàng cứu trợ vùng lũ ĐBSCL trong những trận lũ lịch sử những năm 2000 – 2002; Xây gần 70 căn nhà “Mái ấm Công đoàn cùng vận động hàng tỉ đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007;…
“Lúc đó, từ Tứ Giác Long Xuyên đến vùng Đồng Tháp Mười, đi đâu cũng bắt gặp những bao gạo được Báo Lao Động vận động đến với bà con vùng lũ”, nhà báo Lê Như Giang - nguyên phóng viên Văn phòng ĐBSCL nhớ lại. Ông Trương Văn Hiền, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, cho biết thêm: “Đầu những năm 2000, vùng Đồng Tháp Mười, trong đó có tỉnh Tiền Giang, bị ảnh hưởng lũ lụt rất nặng nề. Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động luôn có mặt rất sớm và phối hợp cùng LĐLĐ địa phương đưa hàng chục chuyến hàng kịp thời đưa đến tay người dân vượt qua khó khăn”.
Dấu ấn “liên kết vùng”
Là tờ báo của Tổ chức Công đoàn đứng chân trên vùng sông nước còn nhiều khó khăn, cách trở, ngay từ năm 1999, Văn phòng ĐBSCL đã phối hợp cùng LĐLĐ 12 tỉnh trong khu vực liên kết xuất bản chuyên trang ĐBSCL để tăng cường truyền thông Công đoàn trên Báo Lao Động.
Ông Nguyễn Hữu Lợi - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ (cũ) - chia sẻ: “Ngay khi xuất bản, chuyên trang ĐBSCL Báo Lao Động đã phát huy hiệu quả truyền thông cũng như thể hiện được vai trò liên kết vùng trong hệ thống Công đoàn. Không chỉ tăng cường thông tin hoạt động Công đoàn mà cả những thông tin về các gương điển hình tiên tiến, sản xuất giỏi, cách làm hay cũng như các thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Điều này không chỉ trong hệ thống Công đoàn vui mà ngay cả với chính quyền địa phương và doanh nghiệp cũng phấn khởi”.
Điểm nhấn ghi đậm dấu ấn liên kết vùng để lại trong lòng bạn đọc và người dân vùng sông nước là việc cùng với tổ chức Công đoàn 13 tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức chương trình Chỗ trọ miễn phí cho thí sinh nghèo thi đại học tại Cần Thơ. Trải qua 16 năm phối hợp tổ chức, chương trình đã chăm lo cho hơn 50.000 lượt thí sinh có chỗ ở an toàn, miễn phí mỗi mùa thi đến.
Từ vùng đất cuối cùng của Tổ quốc, thầy Dương Kỳ Lam - giáo viên Trường THPT Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) - nhớ lại: “Những năm đầu 2000, việc thí sinh về Cần Thơ thi đại học rất khó khăn, nhất là với học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Khi Báo Lao Động và Công đoàn tổ chức chương trình Chỗ trọ miễn phí, thực sự nhà trường và phụ huynh rất mừng và yên tâm. Bởi không chỉ lo chỗ ở, chương trình còn phối hợp với nhà trường và địa phương tổ chức xe đưa đón các em về Cần Thơ, cả việc chăm lo các nhu yếu phẩm thiết thực như nước uống, nhang trừ muỗi, thuốc men…”.
Và có một điều không thể không nhắc đến: Tất cả các hoạt động này đều mang đậm dấu ấn cá nhân của cố nhà báo Lê Thanh Nguyên - người giữ nhiệm vụ Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL trong suốt quãng thời gian từ năm 1996 đến 2013. “Tất cả xuất phát từ tấm lòng của một nhà báo, từ sự đồng cảm, sẻ chia của một người từng là học sinh nghèo. Từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, nên các hoạt động anh Nguyên khởi xướng luôn được đông đảo bạn đọc và cán bộ Công đoàn nhiệt tình ủng hộ” - nhà báo Nguyễn Phấn Đấu - nguyên Trưởng Văn phòng ĐBSCL chia sẻ.
Hành trang bước vào tuổi 30
Tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Văn phòng đại diện tại ĐBSCL, ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - chia sẻ: 30 năm, từ nhân sự ban đầu chỉ có 3 người, đến nay Văn phòng ĐBSCL đã có lực lượng phóng viên trải đều khắp các tỉnh, thành trong khu vực; Văn phòng cũng đã có trụ sở khang trang, xây dựng trường quay đa phương tiện cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ tác nghiệp, sản xuất các sản phẩm báo chí hiện đại. Thành quả đó, ngoài sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên Văn phòng, còn có sự nhiệt tình giúp đỡ của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành và LĐLĐ 13 tỉnh, thành trong khu vực.
Đánh giá cao các hoạt động nghiệp vụ và an sinh xã hội mà Văn phòng ĐBSCL Báo Lao Động đã làm được trong 30 năm qua, góp phần vào sự ổn định an ninh, trật tự và phát triển KTXH của TP. Cần Thơ và các địa phương trong vùng, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ cũng bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động tại ĐBSCL tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được để đồng hành, chung sức cùng sự phát triển của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, Báo Lao Động là tờ báo lớn, có lịch sử lâu đời trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Lao Động phải nhận thức và tiếp tục hành động. Thời gian tới, cán bộ, phóng viên của báo phải tiếp tục bám sát cuộc sống vùng đồng bằng, phản ánh kịp thời các hoạt động Công đoàn cũng như đời sống công nhân lao động, các hoạt động kinh tế văn hóa trên địa bàn.
“Cán bộ, phóng viên Văn phòng phải tiếp tục trau dồi nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời tôi mong muốn lãnh đạo các địa phương và tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm hỗ trợ để báo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Song song đó, báo đóng góp cho sự thúc đẩy vùng ĐBSCL, phát huy hơn nữa tiềm năng của mình và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nói.
“30 năm qua, nhọc nhằn lẫn vinh quang, yêu thương hòa cùng tin tưởng. Đất Chín Rồng dung dưỡng Văn phòng, với đủ đầy nghĩa chở che, nuôi dưỡng. Với Báo Lao Động, Văn phòng đại diện tại ĐBSCL như một cánh tay nối dài, như tình yêu thương nối dài, như sự tận hiến nối dài... để phụng sự, để cùng nhau phát triển, đi lên. Nhìn lại 30 năm trước, nhìn về cả tương lai, để cùng nhau cố gắng, để xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc, của mảnh đất thân thương...”, lời chia sẻ của Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển tại buổi kỷ niệm 30 năm thành lập Văn phòng ĐBSCL như một lời khẳng định sự đồng hành, sẻ chia của Báo Lao Động với vùng đất “Chín Rồng”, cũng là “kim chỉ nam” của tập thể cán bộ, phóng viên Văn phòng ĐBSCL trong hành trang bước vào tuổi 30.
Với những nỗ lực phát triển trong 30 năm qua, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động tại ĐBSCL đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Tổng LĐLĐVN 7 lần tặng Bằng khen, cùng rất nhiều Bằng khen của các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong vùng. Tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL tiếp tục đón nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN, Bộ NNPTNT cùng hơn 20 Bằng khen của Chủ tịch UBND và LĐLĐ các tỉnh khu vực ĐBSCL khen thưởng cho tập thể và các cá nhân.