Ngày bình thường
Khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bà Bùi Thị Thuận (công nhân vệ sinh môi trường, TP Cần Thơ) lại tất bật công việc làm sạch đường phố. Cứ như vậy, suốt 15 năm qua, bà Thuận cùng chiếc xe đạp thô sơ của mình đã chạy qua không biết bao con đường tại Cần Thơ. Nhưng cũng chừng ấy năm, bà Thuận chưa từng biết đến ăn mừng ngày 20.10.
“Từ trước đến nay, ngày 20.10 tôi chưa biết đến ăn mừng là gì cả. Có năm đang quét đường thì được mấy cháu sinh viên tặng hoa, tôi mới hay đó là Ngày Phụ nữ Việt Nam, nếu không tôi vẫn xem đó là một ngày bình thường. Bởi công nhân vệ sinh như chúng tôi vốn không có điều kiện đi chơi nên ngày đó vẫn đi quét đường như mọi hôm, đến khi nào xong thì về nghỉ ngơi”, bà Thuận chia sẻ.
Với hơn chục năm làm nghề vệ sinh, bà C.T.M (công nhân vệ sinh môi trường, TP Cần Thơ) cứ đều đặn 10 giờ tối lại có mặt để làm sạch đường phố, kể cả những dịp lễ. Bởi không đi chơi lễ, bà sẽ tranh thủ kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.
“Ngày nào cũng vậy, khoảng 10 giờ tối tôi ra đến nơi, sớm thì 2 giờ, còn trễ thì 6 giờ sáng mới về nhà. Buổi sáng tôi tranh thủ nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa và trông cháu giúp các con. Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ đi làm và đi làm. Cả những ngày lễ dành cho phụ nữ như ngày 8.3 hay 20.10 tôi vẫn đi quét đường bình thường để có thu nhập trang trải cuộc sống”, bà M nói.
Được biết, với đồng lương 4,5 triệu đồng/tháng, bà M vốn không đủ để trang trải trong gia đình. Cho nên, với bà, được đi làm ngày nào sẽ đỡ ngày đó.
Món quà lớn nhất
Không có điều kiện để ăn mừng 20.10, song, những nữ công nhân vệ sinh này cũng có những mong ước riêng của mình. Và đó đơn giản chỉ là mong đường phố có thể sạch đẹp mỗi ngày.
Nhìn những sạp hoa bên đường được bày bán với nhiều kiểu dáng bắt mắt, bà Thuận không khỏi có chút chạnh lòng. Nhưng so với việc được tặng hoa, tặng quà, nữ công nhân này lại mong phố xá được xanh, sạch, đẹp để bà đỡ vất vả ít nhiều.
“Không chỉ dịp lễ mà ngày nào cũng vậy, tôi đều mong mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. Mỗi ngày, chúng tôi dọn dẹp không chỉ 1 tuyến đường, cộng thêm lớn tuổi nên nếu ý thức của mọi người được nâng cao, công nhân môi trường như chúng tôi vừa đỡ cực nhọc hơn mà đường xá cũng xanh, sạch, đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị. Như thế đã là món quà ý nghĩa nhất với tôi”, bà Thuận cho biết.
Tương tự, bà M hiểu rõ trách nhiệm trong công việc của mình, song cũng hy vọng ý thức mọi người có thể được nâng cao, góp phần giúp đường xá sạch đẹp nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.
“Càng gắn bó với nghề, tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân với công việc. Tuy nhiên, tôi không mong mọi người ỷ lại vào công nhân vệ sinh mà vứt rác bừa bãi. Với tôi, chỉ cần cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường thì những công nhân vệ sinh sẽ đỡ cực hơn rất nhiều”, nữ công nhân tâm sự.