14 năm gắn bó với một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), anh Hà Văn Tình (Thái Bình) cảm thấy may mắn khi không bị giảm việc trong năm qua.
Công việc đều đặn, cuối năm, anh nhận được tiền thưởng Tết bằng 1,8 lần mức lương cơ bản hàng tháng. Với số tiền này, anh dành dụm để gửi về quê cho gia đình chi tiêu và chỉ để dành một chút cho bản thân để trang trải chi phí ăn uống, trả tiền thuê nhà trọ hàng tháng.
Để có thu nhập cao hơn, anh Tình đã phải đánh đổi bằng việc làm ăn xa gia đình. Nhiều khi cũng nhớ gia đình, nhưng không còn cách nào khác, công nhân này phải cố gắng vượt qua, có thu nhập tốt chăm lo cho gia đình, nuôi nấng con gái trưởng thành.
"Ngoài làm việc trong nhà máy, tôi cũng chạy thêm xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Chứ nếu chỉ làm công nhân sẽ không có nhiều tích lũy, lo cho gia đình được" - anh Tình chia sẻ.
Trong năm tới, anh mong muốn có sức khỏe tốt để tiếp tục hoàn thành công việc tại nhà máy. Bên cạnh đó, công nhân này cũng hy vọng doanh nghiệp có thật nhiều đơn hàng, tạo công ăn, việc làm đều đặn cho công nhân để những người lao động như anh không gặp những biến cố về công việc trong năm qua.
Còn chị Nguyễn Thị Hường (ở Mỹ Đức, Hà Nội) cũng đã có 4 năm làm công nhân của một công ty điện tử trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).
Năm vừa qua, chị Hường bị giảm việc, chỉ làm trong giờ hành chính. Thu nhập cũng chỉ dao động từ 6-7 triệu đồng/tháng. Vì nhiều thời gian rảnh rỗi khiến chị cũng xót ruột. Gia đình chị hoàn cảnh khá khó khăn, cả nhà đều trông chờ vào đồng lương của chị.
Chị Hường cho hay: "Bố mẹ tôi ở quê chỉ làm nông nghiệp. Tôi dù là con gái trong nhà cũng cố gắng làm việc có để thu nhập tốt, gửi về hỗ trợ cho bố mẹ thêm đồng nào hay đồng đó".
Năm nay, chị được nghỉ Tết đến mùng 8 Âm lịch mới trở lại công ty. Nghỉ Tết quá dài khiến công nhân này chỉ muốn sớm trở lại nhà máy.
"Nhiều người lao động ở ngành nghề khác có thể mải chơi Tết mà tinh thần làm việc sa sút. Còn đối với công nhân chúng tôi, ráo mồ hôi là hết tiền sẵn sàng quay trở lại nhà máy làm việc"-chị Hường chia sẻ.
Trong năm mới, chị Hường mong muốn sức khỏe tốt, được tăng ca nhiều, kiếm được nhiều tiền. Đây cũng là mong mỏi chung của đa số công nhân trong khu công nghiệp. Hơn thế nữa, họ cũng hy vọng những người công nhân lao động trên cả nước có một năm mới ấm no, hạnh phúc tròn đầy.