Nâng cao sức khỏe
Tuần qua, nhiều công nhân trẻ đã rủ nhau cùng đi đăng ký tập gym hoặc yoga để thư giãn và có cơ thể đẹp. Theo tìm hiểu, nhiều công nhân tại KCN Bắc Thăng Long đều ở độ tuổi từ 18 đến 30 nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe, chăm sóc vẻ đẹp là rất cao. Nam, nữ công nhân đều cho rằng khi tham gia tập gym, yoga thì cơ thể sẽ đẹp hơn, body chuẩn hơn, sức khỏe tốt hơn. Có những công nhân tranh thủ buổi chiều, sau khi đi làm về chạy thể dục vòng quanh KCN và đây cũng là một cách để rèn luyện thân thể. Những hoạt động ấy cũng được coi là một hình thức giải trí cho mỗi ngày làm việc.
Anh Hoàng Trường (sinh năm 1991, quê Phú Thọ, đang làm việc tại Cty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam) chia sẻ: “Trước kia làm việc ở quê, bố mẹ là người chăm lo sức khỏe cho tôi. Nhưng khi lên đây, tôi phải tự lo cho mình. Có khoảng thời gian, tôi ăn cơm ở Cty, về phòng thì úp mì ăn, cuối tuần thì nhậu với bạn bè. Khoảng thời gian ấy, tôi thấy mình thật tệ, không chăm lo cho bản thân. Khi về quê, bố mẹ tôi lo lắng và nói với tôi rằng nên thay đổi để sức khỏe tốt hơn, dù đi làm có vất vả buồn chán, áp lực cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt. Bây giờ, tôi đã không nhậu nhiều như trước, chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn. Bạn bè có rủ tôi đi tập gym, ở phòng tập mới mở gần thôn Bầu chỗ tôi trọ. Tôi cũng muốn thay đổi bản thân để cuộc sống mới mẻ và đỡ buồn chán hơn. Mới tham gia tập mà tôi thấy mình khác hẳn, sau mỗi ngày đi làm, tôi đều háo hức đến giờ nghỉ để về phòng đi tập”.
Đẹp để kiếm... người yêu
Có nhiều bạn công nhân trẻ đưa ra lý do đi tập gym hay tập yoga chỉ vì một cơ thể đẹp để kiếm “gấu”. Hoặc muốn thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống công nhân thường ngày từ Cty về nhà và ngược lại.
Mai Thu Trang (sinh năm 1993, quê Bắc Giang, công nhân tại Cty Panasonics) chia sẻ: “Dạo này, tôi ít tăng ca hơn mà muốn dành thời gian cho bản thân. Nhiều khi được nghỉ, nằm ở phòng tôi thấy mình cứ ỳ ra, bản thân thấy chậm chạp, lười biếng. Gần đây gần khu trọ, tôi thấy nhiều phòng tập gym được quảng cáo trên Facebook nên tôi nảy ra ý định hay mình đi tập cho vui và cơ thể khỏe đẹp hơn, biết đâu lại kiếm được anh chàng ở phòng tập. Nghĩ như thế, tôi liền tìm cho mình một phòng tập hợp lý về giá cả và thời gian. Để thêm vui, tôi có rủ bạn bè cùng phòng, cùng xóm trọ đi tập cùng, nhưng cũng không nhiều người cùng đi vì họ bận, họ còn đi làm, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tôi rất hào hứng với quyết định này của mình, tôi còn trẻ không thể cứ mãi sống đời công nhân tẻ nhạt được”.
Anh Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1992, công nhân tại KCN Bắc Thăng Long, quê Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mỗi lần tôi về nhà là bố mẹ cứ giục tôi lấy vợ, tôi cũng muốn lấy vợ nhưng có người yêu đâu để lấy. Kể nỗi khổ tâm của mình cho bạn bè tôi nghe, chúng nửa đùa, nửa thật “phải đẹp thì mới có người yêu”, bạn tôi bảo tôi nên đi tập gym, vừa để thay đổi sinh hoạt, lại có body chuẩn, nhỡ đâu kiếm được con dâu về cho bố mẹ. Tôi suy nghĩ mất mấy ngày, thấy cũng đúng, tôi đã không có người yêu khá lâu rồi, nên thay đổi, làm mới mình để cuộc sống vui hơn. Tôi quyết định đăng ký tập gym với 400.000 đồng/tháng, tôi hy vọng cuộc sống của mình sẽ thay đổi từ đây”.