Chủ tịch Công đoàn cơ sở hơn 30 lần hiến máu

Nam Dương |

“Khi còn là sinh viên, muốn có gì đó để đóng góp cho xã hội, nhưng chẳng có gì đáng giá, chỉ mỗi máu là mình có sẵn, nên tình nguyện hiến vì nghĩ chắc sẽ giúp được ai đó cần”. Ông Lưu Kim Hồng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐCS Cty Nidec Việt Nam ở Khu Công nghệ cao, quận 9, TP.Hồ Chí Minh, mở đầu câu chuyện về hơn 30 lần hiến máu nhân đạo của mình như thế.

Với suy nghĩ đó, năm 1995, lần đầu tiên, chàng sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, rủ bạn đi hiến máu. Ông Hồng kể: “Hào hứng là thế, nhưng khi thấy kim lấy máu to như kim bơm bóng đá thì hơi hoảng. Nhưng vì sĩ diện với bạn, rồi thấy những người đã hiến máu trước mình không sao nên tôi “nín thở” ngồi hiến. Khi cái kim lần đầu tiên đâm thẳng vào mạch máu tôi cũng rất hồi hộp. Chỉ đến khi hiến xong 250ml, đứng lên thấy cũng bình thường, tôi mới thở phào”.

Sau cái lần “vạn sự khởi đầu nan” đó, năm nào ông Hồng cũng 2 lần hiến máu và tự hứa sẽ hiến mỗi năm 2, 3 lần. Nhưng lời tự hứa đó phải tạm dừng suốt 7 năm (từ năm 2000 - 2007) do ông Hồng bắt đầu đi làm phải thức đêm, tăng ca nhiều quá. Khi công việc đỡ vất vả hơn, ông Hồng lại tiếp tục hiến máu.

Năm 2013, được tham gia chuyến đi “Hành trình đỏ” từ Hà Nội đến Cà Mau để tuyên truyền, vận động hiến máu, được vào thăm Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, chứng kiến những bệnh nhân bị bệnh Thalasamia (tan máu bẩm sinh) với những biểu hiện biến dạng xương dẫn đến hộp sọ to, bướu trán, bướu đỉnh, hai gò má cao, mũi tẹt, răng cửa hàm trên vẩu, suy tim, rối loạn nhịp tim, đái tháo đường, xơ gan... cần phải được tiếp máu thường xuyên để duy trì sức khỏe, càng thôi thúc tâm nguyện hiến máu của ông Hồng. Sau lần đó, ông Hồng về vận động công nhân trong công ty hiến máu và nhiều người đồng ý.

Với lợi thế nhóm máu O, có thể cho được tất cả mọi người mang những nhóm máu khác, ông Hồng còn nhiều lần trở thành “ngân hàng máu di động” khi đột xuất được nhờ cho máu khi người quen, thậm chí cả người không quen. “Biết tôi là người thường xuyên hiến máu, có lần, một người anh học lớp trên từ hồi còn là sinh viên có người quen cần tiếp máu khi mổ, gọi điện thoại nhờ, thế là tôi lại chạy ngay đến Viện tim của TP.Hồ Chí Minh cho máu. Khi biết người bệnh được khỏe mạnh, tôi rất vui”, ông Hồng chia sẻ.

Đến nay, do đã “lên đô”, mỗi lần ông Hồng đều hiến 450ml. Đáng mừng nhất, từ thực tế hơn 30 lần hiến máu, nhưng vẫn đủ sức khỏe làm tốt mọi công việc và do kiên trì vận động, đến nay ông Hồng, với tư cách là Chủ tịch CĐCS đã tổ chức được 3 lần hiến máu nhân đạo trong công ty với gần 200 lượt NLĐ hiến máu và ngày càng đông người tham gia. Ông Hồng tâm sự: “Khoa học đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn bất lực vì không thể tạo ra được máu nhân tạo, nên vẫn cần sự chia sẻ của mọi người. Tôi sẽ hiến máu đến khi không còn đủ điều kiện sức khỏe để hiến”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Khan hiếm máu do dịch virus Corona, hàng nghìn người đội mưa hiến máu

Thảo Mai |

"Virus Corona đã góp phần tạo ra một hiện tượng khác, thầm lặng hơn nhưng sức sát thương không kém: Đó là thiếu máu. Hãy đi hiến máu nếu có đủ sức khỏe". Hưởng ứng lời kêu gọi này, hôm nay 9.2, tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đội mưa rét đến đăng ký hiến máu giúp đỡ cộng đồng.

Hàng trăm người đăng ký hiến máu vì người bệnh mỗi ngày

Trần Kiều |

Từ sau Tết, các bệnh viện trên cả nước phải đối mặt với tình trạng khan hiếm máu trầm trọng. Cùng lúc đó, dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra ở Trung Quốc diễn biến phức tạp. Dù vậy, mỗi ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn tiếp nhận hàng trăm lượt người đến đăng ký hiến máu, chung tay vì người bệnh.

800 đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiến máu tình nguyện

T.Y |

Gần 700 đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động ở các cơ quan, đơn vị, trường học và trên 100 đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khan hiếm máu do dịch virus Corona, hàng nghìn người đội mưa hiến máu

Thảo Mai |

"Virus Corona đã góp phần tạo ra một hiện tượng khác, thầm lặng hơn nhưng sức sát thương không kém: Đó là thiếu máu. Hãy đi hiến máu nếu có đủ sức khỏe". Hưởng ứng lời kêu gọi này, hôm nay 9.2, tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đội mưa rét đến đăng ký hiến máu giúp đỡ cộng đồng.

Hàng trăm người đăng ký hiến máu vì người bệnh mỗi ngày

Trần Kiều |

Từ sau Tết, các bệnh viện trên cả nước phải đối mặt với tình trạng khan hiếm máu trầm trọng. Cùng lúc đó, dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra ở Trung Quốc diễn biến phức tạp. Dù vậy, mỗi ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn tiếp nhận hàng trăm lượt người đến đăng ký hiến máu, chung tay vì người bệnh.

800 đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiến máu tình nguyện

T.Y |

Gần 700 đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động ở các cơ quan, đơn vị, trường học và trên 100 đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang).