Chủ Cocobay nợ BHXH: Lao động nữ khóc lóc, van xin mới được nhận chế độ thai sản, thất nghiệp

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Bị chủ dự án Cocobay nợ BHXH, chị Nguyễn Thị Hiền (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) kể, để nhận được tiền thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, nhiều chị em lao động phải khóc lóc, vạ vật ở doanh nghiệp thì mới được giải quyết.

Chị Hiền kể lại câu chuyện đi đòi sổ BHXH 3 năm qua. Clip: Văn Trực

Đi đòi quyền lợi như đi xin

Là một trong những lao động đại diện viết đơn gửi báo Lao Động để xin hỗ trợ đòi quyền lợi BHXH cho nhiều lao động từng làm việc tại dự án Cocobay (Đà Nẵng), chị Hiền không nhớ nổi số lần cùng mọi người ra doanh nghiệp để tìm câu trả lời.

“Chúng tôi đi suốt, ngày nào cũng vài ba nhóm lao động đem sổ lên công ty, đòi chốt sổ BHXH. Có lúc túng quẫn quá, mấy chị em đến công ty khóc lóc, nài nỉ họ đóng tiền BHXH để ít nhất chúng tôi được nhận bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản. Người lao động ở vùng quê ra thành phố làm việc, mất việc rồi, họ đâu còn gì trong tay” – chị Hiền kể.

Đầu năm 2020, Tổ hợp giải trí Cocobay dừng hoạt động vì dịch bệnh, chủ dự án cũng lặn mất không thấy tăm hơi. Người lao động lại phải chạy qua công ty cùng tập đoàn để hỏi han. Mà để vào được phòng nhân sự cũng không dễ dàng gì.

Nhưng vào được công ty thì cũng chỉ gặp được nhân viên nhân sự - cùng là những người làm công ăn lương, họ chỉ có thể truyền đạt lại lời chủ doanh nghiệp rằng cứ chờ và đợi. Thất vọng, uất ức, chị Hiền cũng nhiều lao động òa khóc tại chỗ.

Hỏi về số điện thoại lãnh đạo, quản lý công ty, chị Hiền lắc đầu: “Tôi có gọi 100 lần họ cũng chẳng nghe máy. Doanh nghiệp cũng chưa một lần có câu trả lời chính thức với người lao động”.

Đỉnh điểm là tháng 11.2020, bản thân chị Hiền sau 1 năm nghỉ thai sản, nghỉ việc không lương đã cùng nhiều lao động đến khóc lóc, nài nỉ công ty đóng tiền BHXH, rồi gọi công an đến để nhờ vào cuộc. Kết quả là nhóm lao động lại bị mời lên công an phường làm việc vì bị quy cho là gây rối doanh nghiệp.

Vài tháng sau đó, doanh nghiệp gọi người lao động lên nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp và thai sản. Nhưng, với chị Hiền, đó là những đồng tiền cay đắng.

Chưa bao giờ nghĩ đi đến bước đường này

Từng làm nhiều vị trí từ nhân viên cây xanh, buồng phòng ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn nhưng chưa bao giờ chị Hiền rơi vào hoàn cảnh này.

“Khi bước chân vào Cocobay làm, những lao động tại Quảng Nam như tôi chấp nhận xa nhà, mỗi ngày đi đi về hàng chục cây số. Chúng tôi làm việc hết sức để doanh nghiệp phát triển, để từng đồng lương mình hưởng là xứng đáng nhưng không ngờ lại tới bước đường cùng như thế này” – chị Hiền nói.

Riêng chị Hiền, thời điểm chọn chuyển công việc ra Cocobay đã từng bị gia đình phản đối vì phải xa nhà, trong khi chị còn 2 con nhỏ cần chăm sóc. Làm việc được 2 năm, chị có thai bé thứ 3 rồi sau đó là chuỗi ngày đi đòi quyền lợi BHXH.

“Cũng vì chuyện BHXH mà vợ chồng tôi không ít lần lục đục. Những ngày ôm con nhỏ ở nhà không công ăn việc làm, không thu nhập, tôi bi quan rồi thất vọng vì bản thân mình khi không thể có tiền cho con ăn no, ăn đủ. Nếu không nhờ hai bên gia đình nội ngoại giúp sức cho bữa cơm, con cá thì tôi đã nghĩ quẩn… ” – chị Hiền rưng rưng nhớ lại những tháng ngày vừa chăm con nhỏ, vừa đi đòi sổ BHXH.

 
3 năm đi đòi sổ BHXH cũng là khoảng thời gian khó khăn của gia đình của chị Hiền. Ảnh: Thùy Trang

Như báo Lao Động đã phản ánh, sau 3 năm đi đòi sổ BHXH không thành, nhiều lao động từng làm việc tại Tổ hợp giải trí Cocobay do Công ty TNHH Empire Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn của dự án Cocobay làm chủ đầu tư đã có đơn gửi Báo Lao Động nhờ hỗ trợ đòi quyền lợi.

BHXH TP Đà Nẵng giữa tháng 3 vừa qua cũng cho biết, chủ dự án Cocobay chậm đóng hơn 6,5 tỉ đồng tiền BHXH từ năm 2019 đến nay và chưa biết bao giờ doanh nghiệp mới đóng đủ để hàng chục lao động được nhận sổ BHXH.

Vừa qua, trong các bài viết liên quan đến nội dung Công ty TNHH Empire Hospitality nợ BHXH của người lao động, Báo Lao Động đăng tải: "Công TNHH Empire Hospitality - chủ dự án Cocobay". Đây là thông tin không chính xác, hiện, chủ dự án Cocobay là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô.

Báo Lao Động xin đính chính và cáo lỗi Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô cùng bạn đọc.

Trân trọng!

THÙY TRANG - VĂN TRỰC
TIN LIÊN QUAN

Chủ dự án Cocobay nợ BHXH: Người lao động mượn nợ, chật vật từng bữa ăn

Thùy Trang - Văn Trực |

Đà Nẵng - Bị công ty TNHH Empire Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) 3 năm nay, nhiều lao động phải chật vật trong từng bữa ăn, thậm chí phải vay mượn người thân, bạn bè để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con đang trong độ tuổi ăn học.

Chủ dự án Cocobay nợ BHXH: Nữ lao động bật khóc vì quá khó khăn

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Chỉ mới nói được tên của mình, chị Lê Thị Nữ (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã òa khóc khi kể về câu chuyện 3 năm bị nợ BHXH, đi khắp nơi đòi nhưng không thành. Hơn 10 năm miệt mài làm việc, đóng BHXH đầy đủ nhưng nay vì doanh nghiệp chậm đóng 2 tháng, kéo dài 3 năm qua khiến chị Nữ không thể được hưởng quyền lợi khi lúc khó khăn nhất.

Chủ dự án Cocobay nợ BHXH, người lao động 3 năm đi đòi sổ trong vô vọng

THÙY TRANG |

Nghỉ việc tại Cocobay – dự án đình đám tại Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng do Công ty TNHH Emprie Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn của dự án Cocobay làm chủ đầu tư đã hơn 3 năm nhưng đến nay nhiều lao động vẫn chưa lấy được sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Nguyên nhân là do công ty nợ đóng BHXH kéo dài. Người lao động thời gian qua đi khắp nơi để đòi sổ, nhưng ở đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Băng tuyết bao phủ đỉnh Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiệt độ xuống rất sâu kèm mưa nên từ sáng nay (23.1) trên non thiêng Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện băng tuyết trên khu vực chùa Đồng.

Tuyển Việt Nam nên kiên nhẫn với huấn luyện viên Troussier nhìn từ trường hợp ông Shin Tae-yong

AN NGUYÊN |

Trước khi giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam và có màn thể hiện tốt tại Asian Cup 2023, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng từng hứng chịu nhiều chỉ trích.

Giá vàng hôm nay 23.1: Diễn biến trái chiều, ồ ạt mua gom

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 23.1 có xu hướng tăng ở thị trường trong nước. Trong khi đó, giá vàng thế giới đi xuống.

Quý II/2024, Hà Nội dự kiến trình đề án thu phí vỉa hè

THU GIANG |

Đề án thu phí vỉa hè được Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến trình vào quý II/2024 nhằm khai thác hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, lộ trình thu phí vỉa hè cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể hóa dựa trên hạ tầng, đô thị có sẵn.

Dầm mưa cứu hộ nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Văn Trực |

Lực lượng CSGT, PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) dầm mưa để giải cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực xảy ra tại cao tốc La Sơn - Tuý Loan (địa phận TP Đà Nẵng) lúc rạng sáng 23.1.

Chủ dự án Cocobay nợ BHXH: Người lao động mượn nợ, chật vật từng bữa ăn

Thùy Trang - Văn Trực |

Đà Nẵng - Bị công ty TNHH Empire Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) 3 năm nay, nhiều lao động phải chật vật trong từng bữa ăn, thậm chí phải vay mượn người thân, bạn bè để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con đang trong độ tuổi ăn học.

Chủ dự án Cocobay nợ BHXH: Nữ lao động bật khóc vì quá khó khăn

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Chỉ mới nói được tên của mình, chị Lê Thị Nữ (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã òa khóc khi kể về câu chuyện 3 năm bị nợ BHXH, đi khắp nơi đòi nhưng không thành. Hơn 10 năm miệt mài làm việc, đóng BHXH đầy đủ nhưng nay vì doanh nghiệp chậm đóng 2 tháng, kéo dài 3 năm qua khiến chị Nữ không thể được hưởng quyền lợi khi lúc khó khăn nhất.

Chủ dự án Cocobay nợ BHXH, người lao động 3 năm đi đòi sổ trong vô vọng

THÙY TRANG |

Nghỉ việc tại Cocobay – dự án đình đám tại Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng do Công ty TNHH Emprie Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn của dự án Cocobay làm chủ đầu tư đã hơn 3 năm nhưng đến nay nhiều lao động vẫn chưa lấy được sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Nguyên nhân là do công ty nợ đóng BHXH kéo dài. Người lao động thời gian qua đi khắp nơi để đòi sổ, nhưng ở đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.