Trạm yêu thương: Hành trình đi tìm hạnh phúc

Thanh Hương |

Câu chuyện về sự vươn lên không ngừng nghỉ của chàng trai khuyết hai cánh tay Nguyễn Ngọc Nhứt sẽ được kể lại trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Hành trình đi tìm hạnh phúc” phát sóng vào 10h ngày 1.7 trên kênh VTV1.

Từ một chàng trai khoẻ mạnh mang trong mình bao ước mơ hoài bão, Nguyễn Ngọc Nhứt (sinh năm 1998, Cần Thơ) không may gặp tai nạn khuyết mất hai cánh tay. Đã có những lúc, chàng trai trẻ rơi vào tuyệt vọng thế nhưng chính biến cố ấy đã giúp Nguyễn Ngọc Nhứt quay lại với việc học, trở thành sinh viên Đại học Công nghệ TPHCM và nhận được học bổng từ Hàn Quốc.

Đến với “Trạm yêu thương”, Nguyễn Ngọc Nhứt tự tin đứng trên sân khấu, dùng hai khuỷu tay của mình cầm micro và giới thiệu về bản thân. Sự chuyên nghiệp và khả năng nói lưu loát của chàng trai 9X khiến MC của chương trình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đặc biệt là khi anh có thể tự vặn chai nước, rót nước ra cốc, cầm cốc uồng và đeo khẩu trang… bằng hai khuỷu tay ấy. Nhứt cũng bật mí rằng, để có thể làm được mọi thứ như hôm nay, bản thân đã phải trải qua cả một hành trình cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Chàng trai khuyết tật Nguyễn Ngọc Nhứt lkhiến người xem chương trình ngưỡng mộ bởi những tài lẻ của mình. Ảnh: VTV
Chàng trai khuyết tật Nguyễn Ngọc Nhứt lkhiến người xem chương trình ngưỡng mộ bởi những tài lẻ của mình. Ảnh: VTV

Chia sẻ về lí do mất hai cánh tay, Nhứt cho biết: “Năm 2014 khi mới 16 tuổi, vì kinh tế gia đình khó khăn nên em quyết định nghỉ học để phụ xưởng cửa sắt của cha. Làm được 2 năm, mọi thứ dần ổn định, công việc bắt đầu thuận lợi thì tai nạn ập đến.

Trong quá trình làm tôi đụng đường dây điện sau lưng khi đang cầm cây sắt, chỉ nghe một tiếng nổ “bùm” là thấy mình rơi từ nóc nhà xuống đất. Bác sĩ thông báo phải phẫu thuật cưa tay và tôi đã phải trải qua những cơn đau về thể xác…”.

Ngày Nguyễn Ngọc Nhứt cưa tay là ngày mẹ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trở về. Chứng kiến con trai đau đớn, cô Võ Thị Vân không cầm được nước mắt. Để lo tiền phẫu thuật và điều trị cho con trai, kinh tế gia đình dần cạn kiệt, mẹ Nguyễn Ngọc Nhứt phải trở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc.

Trong lúc bế tắc, niềm vui đến với chàng trai khi được hỗ trợ lắp cánh tay giả ở Hàn Quốc với hi vọng đôi tay có thể giúp mình bình thường trở lại. Thế nhưng, chàng trai ấy lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa khi đôi tay ấy chỉ có thể giúp cầm được những vật hình tròn.

Sự lạc quan của Nguyễn Ngọc Nhứt
Sự lạc quan và nỗ lực vượt qua số phận của Nguyễn Ngọc Nhứt được nhiều người cảm phục. Ảnh: VTV

Nghĩ rằng bản thân mình không còn đôi tay, không còn lợi thế như trước nên Nguyễn Ngọc Nhứt đã quyết tâm đi học trở lại. Bỏ dở việc học từ năm lớp 9 nên chàng trai gặp không ít khó khăn. Chàng trai dành phần lớn thời gian học lại những kiến thức nhân chia từ cấp 1, sau đó học online, đọc tài liệu, học ngày học đêm để theo kịp các bạn.

Xác định muốn trở thành người bình thường được thì phải viết được như các bạn, thế là Nguyễn Ngọc Nhứt tập tành cầm bút viết và làm mọi thứ bằng hai khuỷu tay của mình, biến nó thành hai ngón tay để có thể điều khiển một cách linh hoạt. Và sự nỗ lực ấy đã gặt hái được thành quả khi Nguyễn Ngọc Nhứt có thể viết, có thể nấu cơm, làm mọi thứ như người bình thường bằng hai cánh tay không lành lặn của mình.

Món quà của “Trạm yêu thương” sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai 9X trên hành trình đầy yêu thương. Ảnh: VTV
Món quà của “Trạm yêu thương” sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai 9X trên hành trình đầy yêu thương. Ảnh: VTV

Không chỉ dừng lại ở việc học xong cấp 3, Nguyễn Ngọc Nhứt còn mạnh dạn thi Đại học và đỗ vào trường Đại học Công nghệ TPHCM. Chàng trai khuyết tật tiếp tục học thêm tiếng Hàn, đạt giải Nhì cuộc thi nói tiếng Hàn. Mới đây chàng trai trẻ còn thi đỗ chứng chỉ và đậu học bổng từ xứ sở Kim chi.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Nguyễn Ngọc Nhứt chỉ mong mẹ thật khoẻ mạnh, bản thân em cố gắng hoàn thành việc học nhanh để có thể đi làm, giúp mẹ phần nào gánh nặng về kinh tế.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trạm yêu thương: Không đầu hàng số phận

Tthanh Hương |

Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai không có hai cánh tay Nguyễn Minh Phú sẽ được chia sẻ trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Không đầu hàng số phận” sẽ lên sóng vào 10h00 ngày 24.6 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc

Thanh Hương |

Hành trình “Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc” của chàng trai khuyết tật Trần Văn Hà sẽ được kể lại trong chương trình “Trạm yêu thương” vào lúc 10h ngày 17.6 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Thầy giáo làng

Thanh Hương |

Câu chuyện về thầy giáo khuyết tật Đặng Tiến Dũng sẽ được hé lộ trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Thầy giáo làng” phát sóng vào 10h00 ngày 10.6 trên kênh VTV1.

Lộ diện thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội

Trang Hà |

Em Phương Khải Minh - học sinh Trường THCS Nghĩa Tân xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội với số điểm 49/50 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

TAND Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ bà Lê Thị Dung giải trình, rút kinh nghiệm

Quang Đại |

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ xử sơ thẩm cô giáo Lê Thị Dung giải trình và rút kinh nghiệm

Mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông hỗn loạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều ngày 30.6, với lượng mưa đo được 83 mm, khiến nhiều tuyến đường của TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều khu vực các con đường, ngỏ hẻm đều kẹt cứng vì mưa ngập.

Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù

Anh Tú |

Chiều 30.6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan. Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù.

Trạm yêu thương: Không đầu hàng số phận

Tthanh Hương |

Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai không có hai cánh tay Nguyễn Minh Phú sẽ được chia sẻ trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Không đầu hàng số phận” sẽ lên sóng vào 10h00 ngày 24.6 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc

Thanh Hương |

Hành trình “Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc” của chàng trai khuyết tật Trần Văn Hà sẽ được kể lại trong chương trình “Trạm yêu thương” vào lúc 10h ngày 17.6 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Thầy giáo làng

Thanh Hương |

Câu chuyện về thầy giáo khuyết tật Đặng Tiến Dũng sẽ được hé lộ trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Thầy giáo làng” phát sóng vào 10h00 ngày 10.6 trên kênh VTV1.