Trong chương trình "Mẹ tuyệt vời nhất", mẹ Yến Ly – người đứng đầu Hội phụ huynh và người thân của LGBT Việt Nam và con trai đồng tính Đăng Khoa - Thạc sĩ, giảng viên đại học Sư phạm đã kể hành trình chấp nhận giới tính của 2 mẹ con.
Chị Yến Ly biết con trai mình có biểu hiện kỳ lạ từ lớp 11. Ngày hôm đó, Khoa đi học thể dục buổi sáng ở trường thì chị Yến Ly vô tình tìm được trong cặp Khoa 1 quyển nhật ký.
Chị thấy trang đầu tiên Khoa dán hình của Khoa cùng một cậu bé khác, và đọc tiếp đọc tiếp thì thấy trong đó Khoa bày tỏ những tình cảm với cậu bé đó. Chị Yến Ly rất hoảng sợ và xen vào đó là cảm xúc tức giận.
Hoang mang, tức giận, trách mắng, bắt con xé nhật ký, yêu cầu con thử tìm hiểu bạn gái… chị đã làm tất cả mọi thứ có thể để phủ nhận sự thật.
Có những lúc mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, 2 mẹ con tưởng chừng không thể nói thêm một lời với nhau. Nhưng cuối cùng bằng sự kiên trì Đăng Khoa đã thuyết phục được mẹ, thay vì ép buộc con thì chị Yến Ly đã bắt đầu tìm hiểu về cộng đồng LGBT.
Và sau “cuộc chiến 5 năm” dài đằng đẵng, 2 mẹ con đã dần tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, chị Yến Ly đã trở thành người đứng đầu của Hội cha mẹ, người thân và bạn bè của người đồng tính.
“Tôi đã bước chân vào hoạt động chia sẻ về cộng đồng LGBT này từ 2012 đến giờ. Tôi làm điều này trước tiên là vì con trai. Nó như là điều mình muốn chuộc lỗi lại với con, sau khoảng thời gian 5 năm…”, chị Yến Ly chia sẻ.