Nhìn lại hành trình một năm qua, Thái Thuỳ Linh cho hay, "từ nhiều năm nay tôi đã tập cho mình thói quen sống hết mình ngày hôm nay, hướng về ngày mai và không tiếc nuối về những ngày đã qua. Là do mình nhiều hoài bão, nhiều ý tưởng, nhiều mơ ước quá, mà mỗi ngày lại chỉ có 24 giờ không hơn.
Nếu mình cứ dằn vặt hay tiếc nuối thì cũng chẳng có ích gì, vì đâu có ai quay ngược lại được thời gian. Và tôi cũng học cách để bao dung với chính mình, cho mình được phép sai lầm, được phép vấp ngã. Tôi tâm niệm mỗi ngày đều sống như ngày cuối cùng, và khi mình đã cố gắng hết sức rồi thì mai lỡ mình có phải nhắm mắt thì cũng không bao giờ phải ân hận".
Năm 2019 nữ ca sĩ đã có những hoạt động tích cực trong các hoạt động thiện nguyện như mang âm nhạc đến bệnh viện, công tác thiện nguyện "Tôi đã hiểu dành cho trẻ em tự kỷ"… Trước câu hỏi, chị được gì về từ công tác này, Thái Thùy Linh chia sẻ rằng, “Tôi được mọi điều về mặt tinh thần là bởi luôn nhìn xuống những người kém may mắn hơn, nên tôi có sự lạc quan và nguồn năng lượng "khủng" mà nhiều người phải ghen tị".
Ngoài ra, Thái Thùy Linh cũng có những dự án âm nhạc cùng hai bé con của mình. Cô cùng các con viết nên hành trình đặc biệt trong âm nhạc cũng như lan tỏa nguồn năng lượng tích cực yêu đời. "Tôi có một bé gái 10 tuổi và một bé trai 4 tuổi. Dù cả hai bạn nhỏ đều rất có năng khiếu nghệ thuật, nhưng tôi chưa từng hướng các con theo nghệ thuật. Các sản phẩm âm nhạc tôi giới thiệu trong thời gian qua đều xoay quanh cuộc sống của mẹ con tôi, tình yêu chúng tôi dành cho nhau, tình yêu với thiên nhiên, cuộc sống. Tuy nhiên, nếu con tôi thực sự đam mê nghệ thuật, tôi sẽ ủng hộ và giúp các con tìm được con đường đúng và nhiều niềm vui nhất" - cô khẳng định.
Thái Thùy Linh cũng chia sẻ mong muốn con mình sẽ hơn cô về mọi mặt từ giỏi giang, lòng nhân hậu, sức khỏe đến vẻ đẹp và bản lĩnh. Đặc biệt là con sẽ biết sống hạnh phúc hơn cô, nhận biết hạnh phúc sớm hơn cô đã từng.
Cô cũng nói về cuộc sống độc thân hiện tại của mình khi "tôi hay bị vui quá, và thỉnh thoảng có buồn thì cũng qua rất nhanh. Có thể là vì mình đã quen hy sinh trong nhiều năm, vì nhiều người, nên giờ được tự do thoải mái làm những gì mình thích và mình thấy đúng mà không phải dè chừng áy náy vì ai. Cảm giác đó thật quá tuyệt vời. Chắc chắn tôi sẽ cho phép mình sống tự do và ích kỷ trong ít nhất vài năm nữa. Tự do và 2 đứa con mạnh khỏe đáng yêu, đó chính là 2 khối tài sản lớn nhất tôi có hiện nay".
Nối tiếp thành công, Thái Thùy Linh ấp ủ dự định sớm ra mắt một tuyển tập các bài tình ca ngập tràn yêu đương mà ngày xưa khi bé, cô từng nghe mà chưa cảm nhận được, hát bằng tâm hồn của người đang chan chứa yêu thương, mà không cần biết nó có thời thượng hay hợp trào lưu hay không.
Song song đó, Thái Thùy Linh cũng sẽ vẫn dành tâm sức cho các chương trình hỗ trợ người bệnh, trẻ em, người tự kỷ, mà cô đã và đang theo đuổi từ nhiều năm nay. Với cô, cuộc sống như thế là viên mãn, theo một cách chẳng nhất thiết phải tròn đầy.