Câu nói của mẹ khiến tôi tỉnh giấc và mãnh mẽ đối diện khó khăn sau Tết

DI PY |

Tôi không phải là người mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn của tuổi trẻ, nhưng có mẹ cổ vũ, tôi có thêm động lực và suy nghĩ tích cực hơn.

Ở cái tuổi 22 mới ra trường như tôi, xin được một công việc làm đúng ngành để trải nghiệm, học hỏi thêm kinh nghiệm là điều vô cùng quý giá.

Tuy nhiên, làm được vài tháng thì dịp cận Tết vừa rồi, tôi bị cho thôi việc. Tôi là người mới, lại chỉ làm hợp đồng ngắn hạn nên công ty cắt giảm nhân sự vì gặp vấn đề tài chính khó khăn.

Lúc đó, tôi nghĩ như cánh cửa cuộc đời đã khép lại. Ở các ngưỡng cửa tuổi trẻ, suy nghĩ của tôi chưa đủ chín chắn, chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những điều không may trong cuộc sống.

Trong suốt mùa Tết qua, mặc dù không vui vẻ nhưng tôi không nói rõ với mẹ. Bởi tôi rất khó để nói về những thất bại của mình. Có thể, tôi đang "nghiêm trọng hoá vấn đề" nhưng một người vừa mới tìm được việc khi ra trường đã bị cho thôi việc sau đó thì không thể không chán nản.

Ngày lên lại thành phố, tâm trạng trong tôi nặng trĩu. Thấy vậy, mẹ gọi vào để bà trò chuyện. "Hãy nói thật với mẹ, công việc của con thế nào?".

Biết là không giấu được bà thêm nữa, tôi đã thú nhận mọi chuyện. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ mẹ sẽ trách mắng, la rầy tôi là một đứa con gái vô dụng và kém cỏi.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ trong tôi, mẹ chỉ cười xoà và bảo: "Tưởng chuyện gì, nghỉ việc mà có gì phải buồn bã đến thế con?". Tôi đáp lại bà bằng giọng uất nghẹn: "Con thấy mình làm việc rất chăm chỉ, lại có năng lực nhưng người ta vẫn cho chấm dứt hợp đồng?".

Nghe xong, bà nói thêm rằng: "Ở đời, không có việc gì suôn sẻ cả, kể cả con thấy mình đã làm tốt nhất có thể. Cũng như việc đi làm ngoài xã hội, không phải chúng ta nghĩ mình giỏi, mình quan trọng là họ sẽ giữ mình ở lại, đôi khi còn là sự phù hợp và những yếu tố khách quan khác về tài chính, môi trường làm việc... Vậy nên, đóng cánh cửa này sẽ có cánh cửa khác mở ra, con phải lấy đây là bài học tốt cho mình bởi biết đâu việc dừng làm việc ở công ty này là cơ hội để con có được công việc tốt hơn ở công ty khác?".

Câu nói của mẹ khiến tôi "bừng tỉnh". Tôi thấy mình có động lực và hy vọng hơn về tương lai của mình. Giờ đây, trong lòng tôi như trút được một áp lực vô hình nào đó, tôi sẽ dùng số tiền dành dụm được để trang trải cuộc sống và tiếp tục nộp hồ sơ vào một số công ty phù hợp để xin việc.

Cảm ơn mẹ đã cho con lời khuyên, tôi tự nhủ mình sẽ nỗ lực và thành công trong chính hành trình mà mình lựa chọn.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Mẹ gói ghém đồ để tôi chở theo ước mơ lên thành phố sau Tết

DI PY |

Tôi ước gì ngày Tết không phải là 7 ngày mà 70 ngày hay 700 ngày... Dẫu biết đây là suy nghĩ rất ích kỷ nhưng thật sự khoảnh khắc chia tay mẹ để lên thành phố tiếp tục công việc, thực hiện ước mơ của mình, tôi thấy trong lòng khó tả...

Tôi không muốn mẹ bận lòng khi mình thất nghiệp sau Tết!

DI PY |

Sau Tết, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là "phải kiếm việc làm thật nhanh chóng" để mẹ đỡ lo lắng. Bởi tôi hiện đang... thất nghiệp.

Tết qua nhanh, tôi luyến tiếc vì phút giây bên mẹ ngày một ngắn

DI PY |

Ai ghét Tết, sợ Tết chứ một người đi lao động ở nước ngoài như tôi 3 năm mới  được về quê ăn bữa cơm đoàn viên với mẹ thì nó vô cùng ý nghĩa. Tôi không mong cầu Tết phải đi  chơi xa mà chỉ muốn ngồi bên mẹ, nghe bà kể chuyện và nhìn mẹ thật lâu!

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời

Quang Việt |

Sáng 4.3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời ở tuổi 56 tại TPHCM, do bị đột quỵ sau khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

U20 Việt Nam thắng U20 Qatar và dấu ấn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

PHẠM ĐÌNH |

U20 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U20 Qatar, qua đó giành quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết giải U20 Châu Á 2023.

Man City thắng dễ Newcastle, bám đuổi sát nút Arsenal

Chi Trần |

Man City đánh bại Newcastle với tỉ số 2-0, qua đó tạm thời rút gọn cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thị sát tiền tuyến ở miền đông Ukraina trong bối cảnh cuộc chiến giành Bakhmut đang diễn ra ác liệt.

Nhiều người dân gặp khó khi đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID

HỮU CHÁNH |

Nhiều người dân gặp khó trong quá trình đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID do gặp phải một số vấn đề như hệ thống báo lỗi, liên quan đến mật khẩu, gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản vào thiết bị mới...

Mẹ gói ghém đồ để tôi chở theo ước mơ lên thành phố sau Tết

DI PY |

Tôi ước gì ngày Tết không phải là 7 ngày mà 70 ngày hay 700 ngày... Dẫu biết đây là suy nghĩ rất ích kỷ nhưng thật sự khoảnh khắc chia tay mẹ để lên thành phố tiếp tục công việc, thực hiện ước mơ của mình, tôi thấy trong lòng khó tả...

Tôi không muốn mẹ bận lòng khi mình thất nghiệp sau Tết!

DI PY |

Sau Tết, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là "phải kiếm việc làm thật nhanh chóng" để mẹ đỡ lo lắng. Bởi tôi hiện đang... thất nghiệp.

Tết qua nhanh, tôi luyến tiếc vì phút giây bên mẹ ngày một ngắn

DI PY |

Ai ghét Tết, sợ Tết chứ một người đi lao động ở nước ngoài như tôi 3 năm mới  được về quê ăn bữa cơm đoàn viên với mẹ thì nó vô cùng ý nghĩa. Tôi không mong cầu Tết phải đi  chơi xa mà chỉ muốn ngồi bên mẹ, nghe bà kể chuyện và nhìn mẹ thật lâu!