Theo chia sẻ, chị Y và chồng cũ quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh là người chủ động làm quen, đưa chị về tận nhà sau bữa tiệc. Như nhiều cặp đôi, sau khoảng thời gian tìm hiểu, cả hai tiến đến hôn nhân.
Cuộc sống vợ chồng của chị Y kéo dài khá lâu, khoảng 21 năm, cả hai có được 4 đứa con. Ngay khi con gái lớn được 2 tuổi rưỡi, chị đã phát hiện chồng mình có tính trăng hoa. Thậm chí, chị Y từng nhiều lần phát hiện chồng ngoại tình, nhưng anh ta liên tục nhận lỗi, xin tha thứ. Vì suy nghĩ “vì con, để con có cha có mẹ” - nên chị Y chọn tha thứ hết lần này đến lần khác.
Đỉnh điểm là khi con trai út (đứa con thứ 4) chỉ vừa hơn 1 tuổi, chị lại phát hiện chồng mình ngoại tình, không ai khác người thứ ba lại chính là bạn thân của mình.
Trước khi phát hiện chồng ngoại tình, chị Y đã nghe nhiều thông tin từ hàng xóm về mối quan hệ kỳ lạ của chồng và bạn thân, song vì tin tưởng cả hai, chị Y chọn cách không tin.
Đến ngày nọ, chị Y tình cờ ra ngoài đi công việc, nhưng không may để quên điện thoại ở nhà, khi quay trở về lấy, vô tình phát hiện xe của bạn thân trước cửa nhà. Chị bàng hoàng chứng kiến cảnh chồng và bạn thân ngoại tình ngay trong căn phòng của mình.
Vì không thể chịu đựng khi chứng kiến cảnh chồng ngoại tình với bạn thân, chị Y liền đòi ly hôn, nhưng lại bị chồng cũ ghen, đánh ngược lại, cho rằng, chị có người tình bên ngoài. “Lúc đó không thể nào chấp nhận được khi chồng tôi đưa người thứ ba về nhà. Ngay lúc ấy, tôi nói: “Được rồi, mình ly hôn đi. Sau câu nói đó, chồng chạy lại tát vào mặt tôi".
Sau khi thấy mẹ bị bạo hành, người con thứ ba chạy lại can ngăn, nhưng vô tình, con gái cũng bị cha “tác động vật lý”.
Chứng kiến khoảnh khắc ngoại tình của chồng và bạn thân, chị Y cho biết, chị mất niềm tin vào cuộc sống, không còn tin tưởng ai trên cuộc đời này.
Sau đó, chị Y và chồng cũ chính thức ly hôn. 3 tháng sau, đứa con út không may bị ung thư máu. Thời điểm này, vì phải cùng nhau chăm lo cho con tại bệnh viện, cả hai có nhiều thời gian gặp gỡ. Lúc này, người tình của chồng cũ ghen ngược với chị, vì nghĩ rằng cả hai có thể “nối lại tình xưa”.
Nói về lý do chịu đựng suốt 21 năm (từ khi kết hôn đến ly hôn), chị Y xúc động nói: “Lý do của tôi đơn giản lắm, lúc nào tôi cũng suy nghĩ là thôi kệ, mình sống vì con, bây giờ ly hôn, con sẽ là người khổ nhất, sẽ không có cha hoặc không có mẹ vì mỗi đứa một nơi, cho nên lúc nào tôi cũng suy nghĩ ráng sống như vậy”.
Lắng nghe câu chuyện của chị Y, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn: “Người phụ nữ sống chịu đựng vì con, vì gia đình, hành động này rất nhân văn, nhưng, tôi phải dùng từ “chán lắm”. Sẽ có một số người cho rằng, hành động như vậy là hay vì sự hy sinh cho con của người phụ nữ, nhưng đây lại điều có hại cho đứa trẻ”.
Nghe lời nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng, chị Y cũng công nhận mình “ngu” khi cố giữ hôn nhân 21 năm qua.