Đồng chí Lâm Phương Thanh – UV Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đã tới dự chương trình.
Với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương hải đảo, chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” 2017 là lời tri ân của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước đối với những hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của những người lính đảo; tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực lớn lao của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Qua 4 lần tổ chức (2013-2016), Chương trình “Xuân Trường Sa” đã đón nhận sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo đồng bào ta ở trong và ngoài nước, với tổng giá trị nhiều tỷ đồng để đóng mới xuồng Chủ quyền, và tặng quà, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ hải quân có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp nối truyền thống đó, chương trình “Xuân Trường Sa” lần thứ 5 năm 2017 tiếp tục truyền tải thông điệp bày tỏ sự tri ân, tôn vinh sự cống hiến, hi sinh, ý chí, nghị lực lớn lao của cán bộ, chiến sỹ hải quân đang ngày đêm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồng thời, với chương trình nghệ thuật rất ý nghĩa này sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, một lòng hướng về Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 450 triệu đồng để xây dựng các căn nhà tình nghĩa, 20 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách và nhiều phần quà ý nghĩa khác.
Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục thu hút nhiều hơn sự đóng góp, ủng hộ từ cộng đồng để chung tay xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh.
“Xuân Trường Sa” là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình quân – dân, là nguồn động viên lớn lao cho những người lính vững tâm cầm chắc tay súng và những ngư dân Trường Sa yên lòng bám biển, để Trường Sa mãi mãi là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.