Nhà trường lên tiếng về thông tin phụ huynh tố con bị ép không thi lớp 10

Vân Trang - Đặng Chung |

Lao Động nhận được phản ánh của phụ huynh có con học trường THCS Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Chị lên tiếng cho rằng con mình cũng là nạn nhân của việc "ép" học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp 10, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Để cung cấp thông tin hai chiều, chiều 22.4, Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo nhà trường và chính giáo viên chủ nhiệm trong câu chuyện mà phụ huynh phản ánh.

Giáo viên đã gọi điện xin lỗi phụ huynh và học sinh

Trao đổi với Lao Động về thông tin phản ánh của phụ huynh cho rằng nhà trường yêu cầu gia đình những học sinh có học lực yếu kém không được thi vào lớp 10, cô Bùi Thị Thân - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khẳng định không có sự việc "ép buộc" học sinh không được thi.

"Chúng tôi rất buồn bởi trước nay chưa thấy phụ huynh nào phàn nàn hay lên gặp ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, việc cấm học sinh thi, “ép” học sinh chuyển trường, tôi khẳng định là không có, giáo viên không được phép như vậy" - cô Thân nói.

Về phía giáo viên chủ nhiệm, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - người trực tiếp liên quan đến những thông tin phản ánh của phụ huynh - cũng khẳng định rằng không hề có hành động "ép" học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp 10 mà chỉ là định hướng, tư vấn. Những học sinh có điểm kiểm tra thấp có được cô quan tâm hơn bằng việc trò chuyện với học sinh và gọi cho phụ huynh để thông báo về tình hình học tập của con.

Khi được hỏi "phụ huynh có bị gọi lên để ký vào đơn xin tự nguyện không đăng kí thi lớp 10 hay không?", cô Quỳnh nói: "Sự việc đã quá lâu, cách đây 1 năm, tôi không thể nhớ chính xác, chỉ nhớ có hỏi lí do vì sao các em học sinh không đăng kí thi vào lớp 10. Riêng chuyện in đơn và bắt phụ huynh kí là không có”.

Cô Quỳnh thừa nhận có việc giáo viên chủ nhiệm liên lạc, trao đổi với phụ huynh nhưng đó chỉ là công tác "định hướng", tư vấn dựa trên kết quả học tập của các em với mong muốn học sinh đỗ được vào nguyện vọng tốt nhất theo đúng năng lực của mình. Cô cho biết rất buồn khi việc định hướng này khiến phụ huynh và học sinh có nhiều tâm tư như vậy.

"Tôi cũng đã gọi cho mẹ bạn học sinh trong câu chuyện trên, gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và học sinh. Có lẽ trong thời gian tôi chủ nhiệm, chưa quan tâm được con sát sao để phụ huynh, con có tâm tư buồn như vậy” - cô Quỳnh nói.


Phụ huynh lên tiếng về hiện tượng “vận động theo kiểu ép buộc” phụ huynh phải tự nguyện viết đơn xin cho con chuyển trường hoặc không thi vào lớp 10.

Có thể giáo viên giao tiếp chưa tốt khiến phụ huynh hiểu lầm

Trước phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên nhân danh việc "phân luồng", "định hướng" nhưng thực chất là ép buộc những học sinh có học lực kém tự nguyện kí đơn không đăng kí dự thi lớp 10, hay thậm chí chuyển trường, lãnh đạo Trường THCS Vĩnh Hưng khẳng định không có chuyện như vậy.

Về quá trình "định hướng", "phân luồng" học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10, đại diện ban giám hiệu nhà trường nêu quan điểm, phụ huynh cần phải nắm được tình hình học tập của con. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ phụ huynh những em học chưa tốt để trao đổi, tìm hiểu nguyên nhân vì sao kết quả học tập của con như vậy? Vì sao cô dạy mãi không lên?

Khi biết nguyên nhân, nhà trường sẽ định hướng cho giáo viên và phụ huynh cách giải quyết nhưng phải trao đổi tinh tế, không để học sinh phải tổn thương.

"Giáo viên sẽ định hướng, tư vấn, phân luồng theo nhiệm vụ, khi có hướng dẫn thi 10 và học sinh có quyền được biết thông tin. Mặt khác, việc tư vấn và định hướng của giáo viên là rất cần thiết vì giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh cũng như giúp các em có khả năng trúng tuyển vào nguyện vọng tốt nhất.

Tôi luôn quán triệt, nếu phụ huynh cần tư vấn, giáo viên sẵn sàng giúp nhưng không được ép buộc các con. Tuy nhiên, không phải giáo viên nào cũng có khả năng giao tiếp tốt, trong quá trình trao đổi với phụ huynh không khéo lại để phụ huynh hiểu nhầm. Nhưng không có chuyện giáo viên, nhà trường yêu cầu phụ huynh làm đơn và ép kí" - cô Thân thẳng thắn bày tỏ quan điểm và chia sẻ thêm, sau vụ việc đau lòng trên, quan điểm của nhà trường là không trách phụ huynh, thay vào đó, nhìn nhận vấn đề, xem xét lại mỗi cá nhân.

"Tôi luôn đặt tay lên trán, lên tim xem xét cách chỉ đạo của mình đã chuẩn chưa để có thể điều chỉnh. Nếu chỗ nào chưa đúng, chưa chuẩn chỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp thu và sửa chữa. Nhà trường rất mong nhận được sự đóng góp chân tình của phụ huynh" - cô Thân chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, chị H.H - phụ huynh trường THCS Vĩnh Hưng, nhân vật trong video Tôi lên tiếng - xác nhận có việc giáo viên đã liên lạc để xin lỗi vì đã khiến gia đình phụ huynh có nhiều tâm tư. Tuy nhiên chị H giữ quan điểm là mình lên tiếng để cảnh tỉnh, để xác nhận có sự việc giáo viên đã "hướng nghiệp theo kiểu thô bạo", khiến học sinh có học lực chưa tốt mặc cảm, tự ti về năng lực của mình. Cách làm này cần phải chấm dứt trong môi trường giáo dục.

Vân Trang - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ “ép” không thi vào lớp 10: Tôi sẵn sàng đối diện, tôi tin vào lẽ phải!

Đặng Chung - Thiều Trang |

Chị H.H (phụ huynh Trường THCS Vĩnh Hưng - Hoàng Mai, Hà Nội) đã dũng cảm lên tiếng, sẵn sàng đồng hành với chúng tôi, kể cả đứng ra đối chất với cơ quan chức năng để chứng minh việc học sinh bị ép không thi vào lớp 10 là có thật. Động cơ chị làm việc này, ngoài để xin lỗi con trai, quan trọng nhất là để trong tương lai không còn học sinh nào phải chịu ấm ức vì bị chối bỏ năng lực ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

Phụ huynh có con bị ép không thi vào lớp 10: Tôi không thể im lặng được nữa

Nhóm PV |

"Uất nghẹn", "bất lực", "đau lòng"... là những cụm từ chị H.H (Phụ huynh trường THCS Vĩnh Hưng - Hoàng Mai, Hà Nội) liên tục nhắc đến trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động. Chị cũng khóc rất nhiều, vì hối tiếc đã không lên tiếng sớm hơn, đã không mạnh mẽ đấu tranh đến cùng để không phải ký vào lá đơn xin cho con không thi vào lớp 10. Nhưng bây giờ, chị không thể im lặng được nữa.

"Ép" học sinh yếu kém không thi vào lớp 10: Vì thành tích?

Đặng Chung - Thiều Trang |

Giáo viên từng tham gia “vận động” học sinh của mình không tham dự kỳ thi vào lớp 10 chia sẻ những góc khuất, lý do họ “cực chẳng đã” phải làm việc này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ “ép” không thi vào lớp 10: Tôi sẵn sàng đối diện, tôi tin vào lẽ phải!

Đặng Chung - Thiều Trang |

Chị H.H (phụ huynh Trường THCS Vĩnh Hưng - Hoàng Mai, Hà Nội) đã dũng cảm lên tiếng, sẵn sàng đồng hành với chúng tôi, kể cả đứng ra đối chất với cơ quan chức năng để chứng minh việc học sinh bị ép không thi vào lớp 10 là có thật. Động cơ chị làm việc này, ngoài để xin lỗi con trai, quan trọng nhất là để trong tương lai không còn học sinh nào phải chịu ấm ức vì bị chối bỏ năng lực ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

Phụ huynh có con bị ép không thi vào lớp 10: Tôi không thể im lặng được nữa

Nhóm PV |

"Uất nghẹn", "bất lực", "đau lòng"... là những cụm từ chị H.H (Phụ huynh trường THCS Vĩnh Hưng - Hoàng Mai, Hà Nội) liên tục nhắc đến trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động. Chị cũng khóc rất nhiều, vì hối tiếc đã không lên tiếng sớm hơn, đã không mạnh mẽ đấu tranh đến cùng để không phải ký vào lá đơn xin cho con không thi vào lớp 10. Nhưng bây giờ, chị không thể im lặng được nữa.

"Ép" học sinh yếu kém không thi vào lớp 10: Vì thành tích?

Đặng Chung - Thiều Trang |

Giáo viên từng tham gia “vận động” học sinh của mình không tham dự kỳ thi vào lớp 10 chia sẻ những góc khuất, lý do họ “cực chẳng đã” phải làm việc này.