Trước đây, đoạn đường này có mặt cắt 3,5m. Vì đây là đoạn đường tập trung nhiều trường học, chợ và TTHC xã Điện Trung; có lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc nên xã xin tỉnh đầu tư nâng cấp mở rộng mặt cắt tuyến đường ĐT 610B, đoạn qua TTHC xã (dài 800m) từ 3,5m lên 19m.
Đầu tháng 3.2013, các hộ dân gồm 37 hộ trong đoạn đường mở rộng đã ký vào đơn thống nhất tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc trên đất để làm đường Sau đó, xã hoàn tất thủ tục gửi UBND tỉnh và tỉnh ra Quyết định 913/QĐ-UBND ngày 25.3.2013 phê duyệt dự án, chấp thuận đầu tư. Đột nhiên có ba hộ bỗng đùng đùng “trở chứng” không chịu hiến đất nếu không có đền bù, dù trước đó đã đồng ý ký vào đơn tự nguyện hiến đất. UBND xã Điện Trung và UBND huyện Điện Bàn đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp, đối thoại trực tiếp nhưng vẫn không có kết quả. “Vì việc hiến đất dựa trên tinh thần tự nguyện nên xã không có lý do để ép giao đất. Mặt khác, ba hộ dân này yêu cầu có đền bù thì mới hiến đất nên xã không thể thực hiện theo yêu cầu này được. Xã không có nguồn kinh phí để chi trả đền bù. Mà nếu có đền bù cho 3 hộ này thì còn 34 hộ khác phải làm thế nào…”. Ông Trần Tình - Chủ tịch UBND xã Điện Trung - cho hay.
Vì không thuyết phục được dân hiến đất mà dự án cần triển khai nên UBND xã đành chấp nhận mở rộng đường ở hai đầu, còn phần đường vướng ba hộ gia đình trên để lại như cũ. Kết quả, đoạn đường được mở rộng từ 3,5m lên 19m, nhưng đoạn đường trước nhà ba hộ trên vẫn giữ nguyên. Nguy hiểm hơn, đoạn đường không được mở rộng này lại nằm ngay trước cổng trường THPT Phạm Phú Thứ, nơi có lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc khiến giao thông qua đoạn này hỗn loạn mỗi giờ tan học.
Trao đổi với ông Phạm Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Điện Trung - về tình trạng trên, ông cũng đành “thả tay” vì không có lý do gì để ép người dân hiến đất. “UBND xã Điện Trung đang có tờ trình lên UBND thị xã Điện Bàn để xin kế hoạch giải tỏa mặt bằng đối với ba hộ trên để đảm bảo thi công hoàn thành tuyến đường trong thời gian tới. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi quyết định ở trên” - ông Sơn nói.