Câu lạc bộ Thanh Hoá gặp nhiều khó khăn trong trận tiếp đón TPHCM trên sân nhà tại vòng 22 V.League 2022. Việc thiếu vắng các trụ cột là Văn Thắng, Quốc Phương, Văn Lợi hay cả thủ môn Thanh Diệp khiến lối chơi của đội bóng xứ Thanh khá rời rạc.
Ngay phút thi đấu đầu tiên, TPHCM đã có cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Thanh Hoá. Từ pha ném biên của đồng đội, Văn Kiên nhận bóng trước khi bắt vô-lê rất căng. May mắn cho đội chủ nhà khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc trước sự bất lực của thủ môn Bửu Ngọc.
Khoảng thời gian tiếp theo, TPHCM tiếp tục làm chủ thế trận và tấn công nhiều hơn. Trong đó, Lee Nguyễn có ít nhất 2 tình huống gây sóng gió bên phần sân đối phương. Điển hình là pha tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm như dọn cỗ cho Bygrave nhưng ngoại binh này lại đệm bóng vọt xà.
Phải đến nửa sau hiệp 1, câu lạc bộ Thanh Hoá mới dần lấy lại thế cân bằng. Phút 21, Trọng Hùng thực hiện pha "xẻ nách" trước khi căng ngang từ đáy biên buộc thủ môn Bùi Tiến Dũng phải dùng chân cản phá. Ít phút sau, đến lượt Pinto tận dụng sai lần của trung vệ Lucas để dứt điển nhưng chưa thể ghi bàn cho đội nhà.
Mọi nỗ lực của Thanh Hoá đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Từ pha đá phạt góc của Lê Phạm Thành Long, thủ môn Bùi Tiến Dũng phán đoán sai điểm rơi tạo cơ hội để tiền đạo Gustavo đánh đầu ở cự ly gần mở tỉ số trận đấu.
Sang đến hiệp 2, TPHCM lập tức có bàn gỡ hoà "siêu phẩm". Lee Nguyễn xử lý bóng tinh tế để Daniel Green đặt lòng đẹp mắt về góc xa khung thành đánh bại thủ môn Bửu Ngọc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Bàn gỡ hoà giúp "Chiến hạm đỏ" thi đấu hưng phấn hơn. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành gặp đôi chút khó khăn khi lần lượt Trọng Long và Thành Tín rời sân vì chấn thương.
Dù vậy, với sự quyết tâm và nỗ lực trong khoảng thời gian cuối trận, TPHCM đã có được niềm vui. Phút 90+2, nhận đường kiến tạo như đặt của Lee Nguyễn, tiền đạo Bygrave rướn người dứt điểm cực hiểm ở gần vòng cấm ấn định chiến thắng 2-1 cho TPHCM.
Với kết quả này, TPHCM tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và đẩy Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, đội chủ nhà dậm chân ở vị trí thứ 5 với 27 điểm.