Trong đêm gala trao giải Fair Play 2018, giải Năm đã thuộc về tập thể Đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trận Việt Nam – Campuchia tại AFF Cup 2018 với chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Toàn để chia sẻ nỗi đau của đồng đội không may bị chấn thương không thể ra sân. Quế Ngọc Hải là 1 trong số các cầu thủ đã có mặt trên sân khấu đại diện ĐT Việt Nam nhận giải thưởng này.
Nhưng chuyện bi hài nằm ở chỗ, ngay trong buổi chiều 11.3, Ban kỷ luật VFF đã ban hành án phạt 20 triệu đồng cùng với việc treo giò 4 trận với Quế Ngọc Hải vì hành vi chơi xấu với cầu thủ Văn Kiên của CLB Hà Nội tại vòng 3 V.League 2019.
Trước đó, Quế Ngọc Hải đã nhận khá nhiều sự chỉ trích từ giới chuyên môn, người hâm mộ vì hành động thiếu fair play khi đạp gầm giày vào chân Văn Kiên. Hình ảnh chân của cầu thủ Hà Nội rớm máu còn in rõ vất đình giày của Ngọc Hải lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra nhiều phản ứng khá tiêu cực.
Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên Quế Ngọc Hải có hành vi chơi xấu đối phương như vậy.
Tuy nhiên, cần hiểu rằng, giữa việc Quế Ngọc Hải đại diện cho ĐT Việt Nam nhận giải thưởng không liên quan đến việc cá nhân anh bị phạt vì hành vi thiếu fair play.
Cũng không có luật nào cấm điều này. Tuy nhiên, hình ảnh ấy vô tình tạo nên sự phản cảm khi một cầu thủ vừa nhận án phạt vì chơi xấu đứng trên bục nhận giải thưởng tôn vinh cái đẹp.
Điều này tạo ra một hình ảnh bi hài đối với bóng đá Việt Nam.
Còn nhớ, trước đây Văn Quyết từng rơi vào cảnh trớ trêu khi nhận án kỷ luật vì hành vi đẩy ngã trọng tài ở V.League 2016. Anh đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Việt Nam khi đã lên nhận phòng khách sạn. Lý do được đưa ra là VFF không triệu tập những cầu thủ đang nhận án kỷ luật.
Cũng tại giải thưởng Quả bóng Vàng 2017, Văn Quyết cũng bị gạch tên do đang nhận án treo giờ bởi hành động đánh nguội với Nghiêm Xuân Tú.
Dẫn ra những câu chuyện đó để so sánh với trường hợp Quế Ngọc Hải. Một cầu thủ vừa nhận án phạt nặng vì chơi xấu nhưng lại đứng trên bục nhận giải thưởng tôn vinh sự đẹp đẽ của bóng đá liệu có xứng đáng?
HLV Park Hang-seo: "Ở cầu thủ Việt Nam, tôi đã nhìn thấy họ có những phẩm chất rất tốt và tinh thần chiến đấu và nghị lực rất cao. Kỹ thuật thi đấu rất tốt và đặc biệt là tinh thần. Tôi chỉ cố gắng khai thác điều đó một cách đúng đắn và hiệu quả để cầu thủ phát huy hết tố chất của mình. Và mừng là họ đã đi đúng như thế. Trong một tập thể, mỗi cá nhân cầu thủ là một mắt xích. Mỗi cầu thủ tạo nên một sức mạnh, sức mạnh đó hợp lại sẽ thành một sức mạnh lớn hơn.
Tôi giả dụ rằng đội tuyển là một vòng tròn khép kín, nếu như một cá nhân nào đó lọt ra ngoài hay bị đẩy ra ngoài thì tôi sẽ giúp đưa họ vào lại cái vòng tròn đấy. Đó là tập thể, là tinh thần đồng đội. Bằng chứng là bây giờ cầu thủ của tôi ra sân gặp bất kỳ đội bóng nào, họ đều chơi rất ngoan cường với tinh thần tập thể cao, không mặc cảm hay run sợ trước bất kỳ đội nào cả".