Chủ tịch câu lạc bộ Tottenham, Daniel Levy, đã quyết định người mà ông ấy muốn làm huấn luyện viên tiếp theo nếu Antonio Conte quyết định rời đi sớm. Conte đã được cho là sẽ rời Spurs vào mùa hè này, chỉ 6 tháng sau khi ký hợp đồng 18 tháng. Huấn luyện viên người Italia gần đây đã thể hiện sự thất vọng về tầm nhìn và tham vọng của đội bóng Bắc London.
Spurs đã thua 3 trận gần nhất tại Premier League. Họ đã lọt vào vòng 5 FA Cup và phải làm khách trên sân đội đã loại Manchester United là Middlesbrough. Tottenham cũng rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé dự Champions League, trong khi Conte cũng không thể đưa đội bóng của mình giành vé vào vòng loại trực tiếp của Europa Conference League.
Trong mùa chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, huấn luyện viên 52 tuổi đã không được đưa về những cầu thủ mà ông muốn và đã lên tiếng về chủ đề đó vào đầu tuần này. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận đấu trên sân Manchester City ngày thứ Bảy (0h30 ngày 20.2 – giờ Việt Nam), Conte tuyên bố rằng, giới truyền thông đang cố gắng tạo ra một cuộc đối đầu giữa ông và Levy. Ông nói với ý rằng, cuộc phỏng vấn của ông đã bị chuyển ngữ một cách sai lầm và vì thế, câu lạc đã không đồng ý để ông trả lời phỏng vấn với Sky Sports Italia.
Cần nhắc lại là Sky Sports Italia, nghĩa là Conte hoàn toàn có thể nói bằng tiếng quê hương mà không phải dùng tiếng Anh để chuyển ngữ. Thực hư câu chuyện ra sao thì chưa sáng tỏ, nhưng “lửa” bên trong thì đã cháy.
Conte có thể cố xoa dịu nhưng truyền thông thì vẫn không thiếu nguồn tin để “đổ thêm dầu vào lửa”. Theo đó, truyền thông Anh đưa tin, Chủ tịch Levy đã nhắm sẵn cái tên để thay thế nếu Conte ra đi.
Tờ Telegraph khẳng định, mục tiêu hàng đầu của ông chính là Mauricio Pochettino, huấn luyện viên cũ của Spurs hiện cũng đang là mục tiêu của Manchester United. Pochettino hiện đang dẫn dắt Paris Saint-Germain nhưng đã nhiều lần được liên hệ để rời đội bóng Pháp.
Tờ báo này cho biết, ngày càng có nhiều lo ngại rằng Conte có thể ra đi vào mùa hè, bởi “ông đã hiểu rõ tham vọng của Tottenham là thế nào”. Levy sau đó sẽ gọi điện thẳng với Pochettino trong nỗ lực đưa ông trở lại Premier League.
Tottenham muốn huấn luyện viên người Argentina vào mùa hè năm ngoái nhưng ông đã chọn gắn bó với PSG. Ông đã được liên hệ ngồi vào chiếc ghế ở Man United vào tháng 11 năm ngoái, khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Nhưng Quỷ đỏ cuối cùng bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền đến cuối mùa thay vì trả tiền để Pochettino phá hợp đồng với PSG.
Cũng theo Telegraph, Pochettino có khả năng rời PSG vào mùa hè này để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Man United hoặc Spurs. Mặc dù vậy, sân Old Trafford có thể sẽ là điểm đến ưa thích của ông hơn, trong khi Real Madrid cũng được đồn đoán là quan tâm đến chiến lược gia 49 tuổi.
Pochettino trước đây đã có 5 năm dẫn dắt Spurs từ năm 2014 đến 2019. Ông không thể chấm dứt cơn khát danh hiệu của câu lạc bộ, dù đã giúp họ có lần đầu tiên vào tới trận chung kết Champions League ở năm cuối cùng dẫn dắt đội.