Sau trận thua bạc nhược trước Wolves ngay trên sân nhà ở vòng 25 Premier League, Conte đã có màn "nắn gân" các học trò theo đúng phong cách. Ông thầy người Italia kêu gọi Kane cùng các đồng đội phải đá như thể những kẻ sát nhân trước đối thủ.
Conte cho hay, thứ thiếu duy nhất ở Spurs hiện nay là tinh thần chiến thắng. Việc để thua 3 trận liên tiếp như một đòn đau giáng vào tham vọng giành vé Champions League mùa sau của "Gà trống". Conte cho hay, sự thiếu tinh thần đó biểu hiện qua những vết rạn nứt trong đội hình.
"Có một vấn đề ai cũng hiểu là tiền không mua được niềm tin chiến thắng. Tâm lý là thứ chỉ được truyền trong chốc lát thôi, không thể ngày nào cũng có và nó không phải thứ chắc chắn để bám lấy.
Ở đội bóng lúc này vẫn còn đâu đó một vài cá nhân được trang bị tâm lý tốt. Số còn lại cần phải có thời gian để ngấm được chuyện này. Theo cảm nhận của tôi, để có được tâm lý chiến thắng, phải chơi như những kẻ sát nhân trên sân.
Trong mọi tình huống, các cầu thủ phải luôn nghĩ làm cách nào đó để chơi thứ bóng đá tốt hơn đối thủ. Khi hiểu được chuyện này, mỗi khi thất bại đến, bạn sẽ thấy đau khổ tột cùng. Thật tiếc, không đơn giản để Tottenham hiểu được điều này" - Conte chia sẻ sau thất bại.
Khi Conte mới đến và có chuỗi trận thành công, niềm tin về tấm vé Champions League hiện lên rõ hơn bao giờ hết ở Tottenham Stadium qua các câu hát truyền thống từ người hâm mộ. Giờ đây, Son và các đồng đội nhận về những điều ngược lại khi ở giữa trận đấu hôm Chủ nhật với Wolves, họ đã nghe được những tiếng huýt sáo và la ó trên khán đài.
Đây là điều dễ hiểu khi niềm tin của người hâm mộ đang dần bị phản bội. Tuy nhiên, Conte mong muốn "cầu thủ thứ 12" của đội bóng hãy chung tay vào thời điểm này bởi sự đả kích đó rồi sẽ chẳng đi đến đâu.
"Trong thời điểm khó khăn hiện tại, tất cả cần phải thực tế và nhìn nhận lại đúng những gì đang xảy ra. Người hâm mộ hãy kiên nhẫn và ở bên đội bóng như cách các bạn vẫn làm, vẫn chờ đợi để tập thể này được xây dựng tốt dần lên.
Bóng đá hiện tại đã thay đổi, tôi và các huấn luyện viên khác cũng phải thay đổi theo nó. Ban huấn luyện đã làm việc rất chăm chỉ, những cầu thủ cũng thế. Hãy cùng nhau làm từng bước một, cố gắng nhìn nhận những gì thực tế nhất có thể" - Conte trải lòng.
Conte từ trước đến nay luôn được nhận định là mẫu huấn luyện viên máu lửa, truyền cảm hứng. Tuy nhiên, những tập thể gần đây ông kinh qua như đi tuyển Italia, Chelsea hay Inter Milan đều ở nhóm có thể đua tranh danh hiệu. Tottenham là đội ở sát ranh giới đó nhưng chưa một lần vượt qua.
Đến khi bị "dí vào tay" Bentancur và Kulusevski, có lẽ Conte hiểu rằng đội bóng này chỉ được đến vậy. Để thay đổi được tư duy và cách tiêu tiền của cặp đôi lãnh đạo Levy - Benwright rất khó, cố được đến đâu hay đến đó.