Các cầu thủ Manchester United bị bủa vây trong sự nghi ngờ rằng, họ không thể thắng thêm một trận nào nữa trong mùa giải này. Sự tự tin của đoàn quân Erik ten Hag xuống thấp đến mức, nhiều cầu thủ mất đi tinh thần chiến đấu.
Mùa giải của Man United chạm đáy sau thất bại ê chề 0-4 trước Crystal Palace, trận thua thứ 13 của họ ở Premier League mùa này. Đó là số trận thua nhiều nhất của "Quỷ đỏ" trong một mùa giải kể từ khi Premier League ra đời. Điều này cũng khiến tương lai của Ten Hag bị nghi ngờ hơn bao giờ hết.
Đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà vào cuối tuần này. Với một đội hình chắp vá bởi chấn thương, làm cách nào để thầy trò Ten Hag có thể ngăn cản khí thế của "Pháo thủ"?
Sau đó, họ phải đối mặt với Newcastle, đội đã giành được 16 trong tổng số tối đa 21 điểm gần nhất. "Chích choè" cũng đang cạnh tranh gắt gao với Man United cho một suất dự cúp châu Âu mùa sau.
Man United sẽ gặp Brighton - đội đã thắng họ trong 4 trận gần nhất - ở vòng đấu hạ màn Premier League. Trận đấu cuối cùng trong mùa giải của "Quỷ đỏ" sẽ là chung kết FA Cup với Manchester City.
Mùa trước, The Citizens cũng từng đánh bại Man United trong trận chung kết FA Cup tại Wembley để hướng tới cú ăn ba lịch sử.
Sau một mùa giải ảm đạm, nhiều thành viên của Man United tin rằng, Ten Hag sẽ bị sa thải. Kéo theo đó là sự chán nản của nhiều cầu thủ trong thời gian gần đây.
Bên cạnh việc phải chịu số trận thua nhiều nhất trong kỷ nguyên Premier League, Man United, đội hiện xếp thứ 8, cũng có nguy cơ cán đích ở vị trí thấp nhất kể từ khi giải đấu được cải tổ vào năm 1992.
Thành tích tệ nhất của họ ở Premier League là vào năm 2014, khi David Moyes bị sa thải vào cuối mùa. Khi đó, "Quỷ đỏ" khép lại mùa giải với vị trí thứ 7.
Newcastle và Chelsea đã vượt mặt Man United trên bảng xếp hạng, đồng thời có phong độ tốt thời gian qua. Bởi vậy, rất có khả năng "Quỷ đỏ" sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 và bỏ lỡ suất dự cúp châu Âu.
Man United đã để thủng lưới 55 bàn ở giải đấu mùa này, chỉ ít hơn 2 bàn so với chiến dịch 2021-2022, khi Ole Gunnar Solskjaer được thay thế bởi huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick.
Thomas Tuchel và Gareth Southgate đang là những ứng viên hàng đầu để thay thế Ten Hag. Và Sir Jim Ratcliffe sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định nếu không muốn Man United chìm sâu vào vòng xoáy hỗn loạn.