Lần thứ hai kể từ khi dẫn dắt Chelsea, huấn luyện viên Thomas Tuchel thua 2 trận liên tiếp. Sau Manchester City Chủ nhật tuần trước là Juventus hôm thứ Tư vừa qua, tỉ số 0-1 chưa phản ánh hết những vấn đề của The Blues lúc này.
Những thống kê trên hàng công của họ đang “xấu” một cách nghiêm trọng, cho dù Romelu Lukaku vẫn ở đó. Lối chơi sớm bị bắt bài hay các vệ tinh phía sau tiền đạo người Bỉ mất đi sự liên kết, hiệu quả?
Dù là gì thì Tuchel cũng cần tìm giải pháp khi tiếp đón Southampton tại vòng 7 Premier League vào tối nay (21h – giờ Việt Nam).
The Saint đang là 1 trong 5 đội chưa thắng trận nào kể từ đầu mùa và đứng sát nhóm cuối bảng xếp hạng. Nhìn vào vị trí và thực lực, đây có thể là màn “giải tỏa” của Chelsea, nhưng hãy nhớ đến quá khứ, khi họ không thắng đối thủ 3 trận gần nhất ở Stamford Bridge. Hơn nữa, Southampton cũng đã cầm hòa cả 2 đội bóng thành Manchester ở mùa này.
* Lực lượng
Chelsea chào đón sự trở lại của Mason Mount nhưng vị trí của anh trong danh sách chấn thương được lấp bởi Reece James. Christian Pulisic vẫn chưa thể trở lại, trong khi N’Golo Kante nhiễm COVID-19.
Đội khách có Jack Stephens là trường hợp chấn thương dài hạn, Stuart Amstrong trở lại và có thể đảm bảo thể lực để ra sân, trong khi Armando Broja không được thi đấu do điều khoản trong hợp đồng mượn từ Chelsea.
* Thống kê và đối đầu
Southampton không ghi bàn ở 5/8 trận gần đây tại Premier League, trong đó có 3 trận gần đây.
Chelsea là đội có số bàn thắng thực tế cao hơn chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) – 12 so với 8,4 – cao hơn bất kỳ đội nào ở Premier League lúc này.
Với 6 bàn, không đội nào ghi nhiều bàn hơn Chelsea trong hiệp 1 (bằng Liverpool). Nhưng Southampton là 1 trong 2 đội (cùng Man City), chưa một lần thủng lưới trong hiệp 1. Cả 7 bàn thua của The Saint đều trong hiệp 2.
Southampton (cùng West Ham) là “nạn nhân” nhiều nhất của Lukaku, với 9 bàn thua trong 12 trận gặp tiền đạo người Bỉ.
DỰ ĐOÁN: 1-0