Hồi giữa tuần, Atletico Madrid hành quân đến sân Allianz đọ sức Juventus ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/2019. Mặc dù có lợi thế dẫn 2 bàn ở trận lượt đi nhưng thầy trò HLV Diego Simeone không bảo vệ được thành quả. Sau 90 phút tranh tài, họ thua 0-3, qua đó dừng bước ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.
Sau trận đấu này, HLV Diego Simeone tuyên bố, ông và các học trò sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, để kết thúc La Liga ở vị trí tốt nhất. Tại San Mames, HLV Simeone của các vị khách đã gây bất ngờ khi chuyển sơ đồ ưa thích 4-4-2 sang thành 4-3-3 giàu sức tấn công hơn.
Tuy nhiên, có lẽ do vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau thất bại tan nát 0-3 trước Juve, các tiền vệ của Atletico ngoại trừ Koke đã thi đấu không đạt yêu cầu. Tuyến giữa thi đấu không hiệu quả khiến cho 3 mũi nhọn tấn công của Atletico là Griezmann, Morata và Costa của Atletico đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
Trong hiệp 1, Bilbao là đội tạo ra tình huống nguy hiểm duy nhất. Đáng tiếc là cú dứt điểm bằng má ngoài chân phải của Ibai Gomez lại không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Jan Oblak.
Do gặp bế tắc nên hàng công của đội khách phải sử dụng tới phương án sút xa và tất cả đều không mang lại hiệu quả. Sau giờ nghỉ giải lao, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi, hai đội vẫn chơi chặt chẽ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 73, khi Jose Gimenez chuyền bóng lỗi trước vòng cấm địa, để Bilbao tổ chức phản công nhanh, Inigo Cordoba kiến tạo để Inaki Williams dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.
Nhận bàn thua, Atletico Madrid buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trong ngày mà hàng thủ Bilbao thi đấu tập trung, bọc lót cho nhau tốt, các học trò của HLV Diego Simeone bế tắc toàn tập.
Hàng công không đủ sắc, hàng thủ của Atletico Madrid cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Phút 85, Bilbao tổ chức phản công nhanh, Kenan Kodro dứt điểm quyết đoàn ở góc hẹp từ đường chuyền của Ibai Gomez, bóng đập chân hậu vệ Atletico Madrid đổi hướng khiến thủ thành Oblak bó tay.
Không còn gì để mất sau bàn thua thứ 2, Atletico Madrid dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, nhưng những gì đội bóng này làm được chỉ là con số 0. Chung cuộc, Bilbao giành chiến thắng 2-0 trước Atletico Madrid.
Sau 28 vòng đấu, Bilbao có 37 điểm, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Atletico Madrid có 56 điểm vẫn đứng thứ 2, kém đội dẫn đầu BXH là Barca 7 điểm nhưng họ đã đá nhiều hơn 1 trận. Nếu Barca thắng Betis ở trận đấu muộn, khoảng cách sẽ được nâng lên thành 10 điểm và chức vô địch gần như đã nằm trong tay của Barca.