Tờ Guardian đưa tin, tiền đạo Gianluca Scamacca đang bay tới London để kiểm tra y tế, qua đó hoàn tất quá trình chuyển tới West Ham. Được biết, đội bóng Anh chấp nhận trả tổng cộng khoảng 42 triệu euro cho Sassuolo ở thương vụ này. Scamacca cũng sẽ gắn bó với West Ham trong 5 mùa giải.
Huấn luyện viên David Moyes muốn chiêu mộ Scamacca, nhằm cạnh tranh cho vị trí tiền đạo cắm với Michail Antonio. Vào tuần trước, West Ham nhắm tới Armando Broja của Chelsea, tuy vậy họ đã bị đối tác cùng thành phố từ chối. Do đó, The Hammer quay sang tập trung mua sao trẻ từ Sassuolo.
Giám đốc điều hành của Sassuolo Giovanni Carnevali lý giải nguyên nhân ông chọn West Ham: "36 triệu euro cộng khoản tiền thưởng 6 triệu euro, và chúng tôi nhận được 10% số tiền nếu họ bán lại Scamacca trong tương lai. Nghe rất tốt với chúng tôi, đúng không? West Ham quả là một đối tác chịu chi" - Carnevali nói trên Corriere dello Football.
Ở thương vụ mua Scamacca, West Ham đã đánh bại một đại gia lắm tiền nhiều của là PSG. Đội bóng Pháp chỉ chấp nhận trả 35 triệu euro, thấp hơn 5 triệu euro so với những gì đại diện nước Anh chịu chi ra. Do đó, Sassuolo chọn phương án giúp họ nhận được nhiều tiền hơn.
PSG có nhiều lý do để rút lui trong thương vụ này. Đầu tiên phải kể tới là sự có mặt của Giám đốc thể thao Luis Campos. Khác với người tiền nhiệm Leonardo, Campos sẽ không còn nổ bom tấn vô tội vạ, mà tập trung vào sự hiệu quả. Bên cạnh đó, PSG vẫn chưa thể thanh lý được Icardi hay Neymar, do đó việc cố gắng chiêu mộ Scamacca sẽ chỉ tạo nên sự chật chội cho phòng thay đồ.
Serie A mùa trước, tiền đạo Scamacca đã ghi được 16 bàn sau 36 trận. Mới 23 tuổi, sở hữu chiều cao lên tới 1m97 và nền tảng kỹ thuật tốt, một số tờ báo châu Âu còn ví tiền đạo của Sassuolo như "Ibrahimovic mới".
Chủ tịch Sassuolo nói về tài năng của tân binh West Ham: "Scamacca là hiện tại và tương lai ở đội tuyển Italia, một tiền đạo hoàn hảo. Mùa trước cậu ấy đã phát triển rất nhiều, nhưng vẫn còn đó nhiều tiềm năng chưa được đánh thức. Với nền tảng thể chất và kỹ thuật tuyệt vời đó, giờ cậu ấy chỉ cần có nhiều thời gian chơi bóng để tìm kiếm kinh nghiệm”; "Cú sút của cậu ấy cũng rất đặc biệt, nó tạo ra một âm thanh rất khác thường. Ngoài ra, đó là một cậu bé ngoan ngoãn, thái độ tập luyện cũng chuyên nghiệp”.
Mới đây, Scamacca đã được gọi lên tuyển Italia. Bản thân huấn luyện viên Roberto Mancini cũng đánh giá rất cao học trò mới: “Scamacca có mọi thứ để trở thành trung phong hàng đầu và cậu ấy cũng rõ điều đó. Tôi hy vọng cậu ấy nhanh chóng chốt được tương lai để tìm được hướng đi cho mình”.