Chelsea hòa 2-2 trên sân Aston Villa tại vòng 35 Premier League vào rạng sáng 28.4 (giờ Việt Nam). Đó là trận đấu The Blues đưa bóng vào lưới đội chủ nhà 4 lần nhưng chỉ 2 bàn được công nhận.
Sau pha bóng của Nicolas Jackson trong hiệp 1 vì lỗi việt vị, đến phút 90+5, cú đánh đầu của Axel Disasi dường như đảm bảo màn ngược dòng cho Chelsea. Tuy vậy, một lần nữa, VAR xác định đồng đội của Disasi là Benoit Badiashile phạm lỗi với Diego Carlos trong pha tranh chấp trước đó.
Quyết định này khiến cả cầu thủ lẫn người hâm mộ Chelsea không khỏi nghi ngờ và gây ra một làn sóng tranh cãi.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhấn mạnh “VAR đang hủy hoại bóng đá Anh”. Ông nói rằng quyết định của trọng tài là “không thể tin được” và “lố bịch”.
Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh sự thiếu nhất quán trong việc điều hành, đề cập đến những sự cố trong quá khứ khi các quyết định tương tự không được kiểm soát, càng làm tăng thêm sự thất vọng xung quanh vai trò của VAR trong các tình huống quan trọng của trận đấu.
“Thật đau đớn vì nó đã gây tổn hại cho bóng đá Anh và tôi nghĩ các cầu thủ Villa cũng như người hâm mộ của họ không hiểu tại sao bàn thắng lại không được phép”, ông nói với The Telegraph.
Hậu quả của bàn thắng không được công nhận là các cầu thủ Chelsea vây lấy trọng tài, với tâm trạng nóng nảy. Noni Madueke đã nhận thẻ cảnh cáo vì không kiểm soát cảm xúc.
Đối với đoàn quân của Pochettino, trận hòa đồng nghĩa với việc họ vẫn còn cơ hội lọt vào Top 7 tại Premier League. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành suất tham dự cúp châu Âu của họ phụ thuộc vào những trận đấu quan trọng, bao gồm cả cuộc đụng độ sắp tới với đối thủ Tottenham.
Trong khi đó, Aston Villa vẫn xếp thứ 4 trong cuộc đua giành suất dự Champions League, hơn Tottenham 7 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 3 trận.