Trước trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta tuyên bố muốn Arsenal hướng đến lối chơi kiểm soát bóng, thậm chí có thể tung tới 55 cú sút và không để thủng lưới bàn nào. Hiểu đơn giản, ông muốn "Pháo thủ" có sự áp đặt để làm chủ trận đấu hoàn toàn. Và Sheffield United sẽ là phép thử, kiểm nghiệm cho lời nói của Arteta.
45 phút đầu tiên của trận đấu, Arsenal phần nào thể hiện được ý tưởng của Arteta. Đội chủ nhà cầm bóng đến 75%, tung ra 4 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, sự áp đảo này lại không mang đến hiệu quả. 3 cú sút trúng đích, trong đó có cứa lòng tuyệt đẹp của Aubameyang đều bị thủ thành Ramsdale từ chối.

Tình trạng này kéo dài đến những phút đầu hiệp 2, huấn luyện viên Arteta quyết định rút Eddie Nketiah ra để đưa Nicolas Pepe vào chi viện hàng công phút 58. Ngay lập tức, thế trận thay đổi.
Tốc độ cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiền đạo người Bờ Biển Ngà làm rối loạn kết cấu hàng thủ của Sheffield, giúp Arsenal ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong 4 phút. Sau khi Bukayo Saka đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số, đích thân Pepe "lên tiếng" với pha solo ấn tượng và cú cứa lòng không cho Ramsdale bất cứ cơ hội nào.


Đáng tiếc, "Pháo thủ" bất ngờ trùng xuống ở khoảng thời gian tiếp theo. Tuyến đầu không giữ được bóng, khung thành của Bernd Leno bị đe dọa bằng hàng loạt những pha hãm thành của Sheffield United.
Phút 83, McGoldrick tung cú dứt điểm vô cùng kỹ thuật từ rìa ngoài vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Sheffield United. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội khách có được.

Chung cuộc, Arsenal giành thắng lợi 2-1 và tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, Sheffield vẫn chưa giành được điểm nào sau 4 vòng đấu đã qua.