De Gea có một ngày quá nghiệp dư
Trong chuỗi 19 trận bất bại trước đó của "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường, thủ thành người Tây Ban Nha góp công rất lớn. Anh là điểm tựa cuối cùng của hàng phòng ngự chắp vá và vẫn có những pha bay người xuất thần như thường lệ. Tuy nhiên, có vẻ sự chuẩn bị không tốt về tâm lý đã dẫn đến kết quả tệ hại trước Chelsea.
Ở bàn thua đầu tiên, De Gea có động tác cản phá không đúng chuẩn và rất hời hợt. Lực căng ngang từ Azpilicueta không mạnh nhưng "người gác đền" của M.U lại đứng nhìn để Giroud băng lên và đệm bóng dễ dàng. Nếu ngôi sao của M.U quyết đoán hơn, anh hoàn toàn có thể đoạt bóng trước.
Ở bàn thua thứ 2, lỗi hoàn toàn thuộc về De Gea. Cú sút từ cự ly 23m của Mount rất hiền. Chính thủ thành của M.U đã chủ động ngả người trước để đón bóng nhưng cẩu thả đến mức để bóng sượt qua 5 đầu ngón tay. Bên ngoài đường pitch, ông thầy Solskjaer ngồi lặng thinh trên khán đài.
Harry Maguire có phải "trò hề" 80 triệu bảng?
Trong trận hòa như thua trước Southampton, Maguire đã đè bẹp người đồng đội Wan-Bissaka ở tình huống quyết định dẫn đến bàn thua phút cuối. Rạng sáng nay, do không để ý, anh đã húc thẳng vào đầu của người đồng đội Bailly khiến trung vệ này phải rời sân bằng cáng vì nghi rạn xương cổ.
Cả 3 bàn thua của M.U đều có lỗi của Maguire. Anh là người đã cắt hụt bóng trong pha căng ngang cuối hiệp 1 từ Azpilicueta và để Giroud mở tỉ số. Chính Maguire cũng không thể cắt nổi bóng gọn gàng khi Rudiger bên phía Chelsea lao vào ở bàn thua thứ 3, dẫn đến việc trung vệ người Anh trở thành kẻ "đốt lưới nhà".
Đáng trách nhất là bàn thua thứ 2, không hiểu Maguire đã trao đổi với Lindelof điều gì khiến cả 2 cùng đứng yên nhìn Mount chạy thẳng vào giữa và tung ra cú dứt điểm. Và M.U đã phải trả giá với sai lầm của trung vệ đội trưởng.
Hàng thủ chắc mới tạo nên nhà vô địch
Sir Alex từng nói "ghi bàn giúp bạn chiến thắng nhưng phòng ngự mới giúp bạn vô địch". Man United hiện tại đang làm khá tốt điều đó cho đến trước trận bán kết FA Cup. "Quỷ đỏ" không xứng làm nhà vô địch khi sở hữu những ngôi sao phòng ngự có lối chơi cẩu thả như vậy.
Đây là vấn đề rất khó giải quyết với Ole Solskjaer khi ông có nhiều ngôi sao hàng thủ nhưng không ai đủ tinh tường. Mùa giải không thể chuyển nhượng vào lúc này, dù cong hay thẳng như thế nào, Ole cũng phải chấp nhận và đá nốt.
Trận hòa Southampton và trận thua Chelsea ở bán kết FA Cup như báo lên hồi chuông cảnh tỉnh về chặng nước rút còn lại. Leicester đã ngã trước Tottenham nhưng không vì thế "Quỷ đỏ" chủ quan vì lịch thi đấu dễ thở trước mắt.
Một trận hòa hoặc thua nữa, mọi cố gắng của cả mùa giải có thể trở thành công cốc.