Pau Cubarsi trở thành hậu vệ trẻ nhất từng ra sân tại tứ kết Champions League (17 tuổi 79 ngày) sau khi anh được Xavi điền tên vào danh sách đá chính trước PSG.
Tháng trước, trung vệ trẻ này khóa được Victor Osimhen (Napoli). Đến giờ, nạn nhân tiếp theo là Kylian Mbappe (PSG). Đó đều là những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới nhưng trung vệ trẻ này vẫn tìm được cách để hóa giải. Đúng như Xavi nói vào tháng trước, khi Cubarsi có bóng trong chân, nhịp tim của thuyền trưởng Barcelona sẽ không tăng lên.
Mới 17 tuổi nhưng khi chơi bóng tại Champions League, Cubarsi không cho thấy bản thân bị ngợp. Trái lại, sao mai này thể hiện như một trong những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu tại sân chơi danh giá nhất cấp câu lạc bộ.
45 phút đầu tiên, chính Cubarsi là người có số lượng đường chuyền nhiều nhất bên phía đội khách Barcelona, đa phần trong số đó là những pha chuyền chắc chắn, không để đối phương có cơ hội pressing ngay trên phần sân đội nhà.
Không chỉ vậy, khi cần tạo ra sự đột biến, ngôi sao 17 tuổi đã có pha chuyền dài vượt tuyến xuất thần để hướng trái bóng đến vị trí của Robert Lewandowski. Đó cũng là tình huống châm ngòi cho bàn mở tỉ số đến từ đội khách.
Xavi từng nói, anh thích cách Cubarsi chuyền bóng bởi lực chuyền và điểm đến luôn hợp lý, thậm chí nhiều lần mở ra cơ hội cho các đồng đội. Bên cạnh đó, một trong những khả năng ưu việt của ngôi sao 17 tuổi là kĩ năng chơi hai chân rất đồng đều.
Không chỉ vậy, khi đối thủ pressing, kĩ năng giữ bóng và điều phối nhịp chơi của Cubarsi cũng khiến Xavi cảm thấy hài lòng. Thông thường, khi nhận bóng trả lại từ Frenkie de Jong, việc đầu tiên Cubarsi làm thường không phải chuyền về cho thủ môn. Ngược lại, sao trẻ này sẽ tìm cách để đưa bóng lên phía trước cho các đồng đội.
Trong những tình huống đối thủ đang áp sát vòng cấm và đồng đội phải chịu sức ép, Cubarsi thường chọn vị trí đối phương có thể tiếp tục chuyền hoặc đi bóng. Sau đó, anh sẽ tìm khoảng trống để thoát pressing, từ đó lại mở ra một đường phản công cho đội chủ nhà.
Màn trình diễn của Cubarsi trong trận thắng PSG không hoàn hảo khi anh đã nhận một thẻ vàng trong hiệp 2 nhưng chừng đó không đủ để phủ nhận những gì ngôi sao 17 tuổi này đã làm được tại một trận tứ kết Champions League.
Chia sẻ cảm nghĩ về ngôi sao trẻ tuổi của Barcelona, cựu trung vệ Rio Ferdinand chỉ có thể dành những mỹ từ và sự thán phục chân thật nhất: "Những đứa trẻ Barcelona trình làng trong trận đấu này thật tuyệt vời. Khi chúng tôi ở độ tuổi 16-17, không ai có thể ra sân với đẳng cấp và nguồn năng lượng tuyệt vời như thế. Thật sự đáng để chiêm ngưỡng".