Man City 2-2 Liverpool: Đáng mặt Super Sunday, kịch hay còn tiếp diễn

TAM NGUYÊN |

Xứng đáng là trận Super Sunday, với màn rượt đuổi tỉ số giống lượt đi, Man City và Liverpool sẽ tiếp tục ganh đua trên hành trình còn lại của mùa giải…

Hết giờ: Cơ hội tuyệt vời nhất đến với Man City ở phút bù giờ cuối cùng, nhưng pha xử lý cầu toàn của Mahrez đã không thành công. Man City và Liverpool một lần nữa hòa nhau 2-2 với kịch bản rượt đuổi không khác gì lượt đi.

Không có gì để tiếc nuối về một diễn biến hấp dẫn như vậy, kể cả khi Man City có phần nhỉnh hơn về thế trận và số cơ hội. Khoảng cách 1 điểm vẫn được duy trì giữa 2 đối thủ sau 31 trận đấu. Klopp và Guardiola hẳn là hài lòng với kết quả này, để cuộc đua còn kéo dài sự kịch tính. 2 đội sẽ còn 7 trận và 21 điểm nữa để đua tranh và đương nhiên, họ phải tự quyết định được các trận đấu nếu không muốn đầu hàng ở vạch đích.

Phút 90: Trong những phút cuối, 2 đội đều thay đổi nhân sự tấn công. Man City có thêm Jack Grealish (thay Jesus), còn Liverpool đưa Roberto Firmino vào thế chỗ Mane. Mọi sự thay đổi đều có thể mang đến hiệu quả trong thế trận cân bằng như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng thì bảng điện tử không thay đổi thêm một lần nào nữa, khi 2 bên đều thận trọng và cũng sẵn sàng phạm lỗi từ xa để không rơi vào tình thế nguy hiểm.

Phút 75: Klopp có điều chỉnh nhân sự đầu tiên từ phút 70, khi tung Luis Diaz vào thay Jota. Vừa vào sân, anh đã cùng Mane, Salah tạo ra pha sóng gió trước khung thành Man City. Salah dứt điểm, bóng đập người Laporte và đi chệch khung thành. Salah và các đồng đội quyết liệt đòi penalty, nhưng họ thậm chí còn không được hưởng phạt góc. Sau đó ít phút, Guardiola mới rút Sterling ra và thay bằng Riyad Mahrez.

Phút 63: Bàn thắng bị từ chối! Xuất phát từ cú chọc khe quá xuất sắc của De Bruyne, Sterling thoát xuống và dứt điểm hạ gục Alisson. Rất may cho Liverpool, VAR đã can thiệp và xác định cầu thủ người Anh việt vị khi băng xuống nhận bóng.

Phút 60: Salah và Mane đã cùng nhau mang về 21 bàn thắng cho Liverpool tại Premier League – chỉ có cặp Robbie Fowler – Steve McManaman (24 bàn) trước đây mới làm được tốt hơn họ. Sau khoảng thời gian đầu hiệp 2 để Liverpool cầm bóng đến 78%, Man City mới bắt đầu trở lại với nhịp thi đấu của họ.

Hiệp 2 bắt đầu: Phút 46 - Liverpool có bàn thắng. Klopp không có sự điều chỉnh nhân sự nào. Liverpool sẽ phải tấn công mạnh mẽ hơn để tìm kiếm bàn thắng. Và rất nhanh, họ đã làm được điều đó. Mohamed Salah, với đường chuyền khó tin, đã đặt Sadio Mane vào thế đối mặt với Ederson. Nhà vô địch Châu Phi đã không bỏ lỡ cơ hội.

Hết hiệp 1: Nếu như trận lượt đi ở Anfield là màn rượt đuổi tỉ số trong hiệp 2 thì tại Etihad, màn ganh đua đã xuất hiện ngay trong hiệp 1. Kịch bản rất giống với trận đấu hồi tháng 10 năm ngoái, khi chủ nhà mở tỉ số, đội khách gỡ hòa và rồi lại tụt về phía sau…

Man City kiểm soát bóng 55% trong hiệp 1, với số lần dứt điểm nhiều gấp đôi đối thủ (8/4). Klopp sẽ điều chỉnh ra sao, liệu Liverpool có thể vùng lên sau giờ nghỉ?

Phút 37: Man City kiểm soát bóng nhiều hơn, với 58%, nhưng không có nghĩa là Liverpool không có cơ hội. Với một trận đấu đỉnh cao, mỗi đợt lên bóng luôn rất chất lượng. Man City chơi bóng dài khá nhiều khi họ dường như phát hiện được khoảng trống phía sau Alexander-Arnold để khai thác, để De Bruyne, Joao Cancelo có cơ hội từ đó.

Từ pha phạt góc, hậu vệ Liverpool phá ra đến chỗ Cancelo, cầu thủ này tạt bóng vào góc xa để Jesus phá bẫy việt vị và nhanh chân dứt điểm, ghi bàn giúp Man City vượt lên lần thứ hai.

Phút 25: Giống như 2 võ sĩ cân tài, cân sức, Man City và Liverpool thay nhau lên bóng. Tuy vậy, việc dứt điểm đã không còn được thoải mái như trước. Cổ động viên Man City trải qua khoảnh khắc thót tim khi thủ môn Ederson Moraes có phần mạo hiểm với pha xử lý bóng trước áp lực của Jota. Man City trả lời sau đó với pha bóng cố định, rất tiếc là cú đánh đầu vào trong của Rodri đã vượt ngoài tầm Bernardo Silva để có thể dứt điểm.

Phút 13: Vào! 1-1. Bàn thua trước không làm cho Liverpool nao núng. Chỉ 8 phút sau khi De Bruyne ghi bàn, Liverpool tạo ra sức ép với đội chủ nhà. Những pha nhồi bóng liên tục khiến hàng thủ Man City xộc xệch, Aymeric Laporte đánh đầu phá bóng, Andy Robertson tiếp tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và Trent Alexander-Arnold ở cột 2 đã nhả vào trong, tạo điều kiện cho Diogo Jota dứt điểm cận thành.

Phút thứ 5: Vào! 1-0. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả 2 đội nhập cuộc chậm và thận trọng. Tuy nhiên, chỉ sau 5 phút, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Kevin de Bruyne là nhân vật lên tiếng. Đầu tiên là pha đột phá ở trung lộ rồi chọc khe cho Gabriel Jesus, cầu thủ người Brazil căng ngang cho Raheem Sterling nhưng Alisson Becker xuất sắc cản phá.

Chỉ ít giây sau đó, từ pha đá phạt nhanh, De Bruyne nhận bóng, dấn thêm vài bước vào dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ Liverpool đổi hướng và trở nên quá khó với Alisson.

22h30: Trận đấu bắt đầu. 2 đội mang trang phục truyền thống – Man City màu xanh, Liverpool màu đỏ. Đội khách giao bóng trước.

----

Manchester United, Arsenal có lẽ sẽ cảm thấy may mắn phần nào khi không xuất hiện nhiều trên những dòng tít nổi bật của các trang báo vào ngày Chủ nhật, bởi trận đại chiến Man City - Liverpool đã chiếm phần lớn sự quan tâm. Trận Super Sunday được giới chuyên môn đánh giá là “chung kết Premier League” mùa giải 2021-22.

Khi Man City có phần loạng choạng thời gian gần đây – mất 7 điểm kể từ đầu năm 2022 (hòa 2, thua 1) thì Liverpool chỉ để mất 2 điểm. Sau trận hòa Chelsea, Liverpool thắng 10 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh để thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống còn 1 điểm.

Trận lượt đi ở Anfield, 2 đội tạo ra một màn rượt đuổi kịch tính để kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Kết quả đó nối dài chuỗi trận bất bại của The Citizens trước đối thủ lên con số 4, kể từ sau thất bại 1-3 ở Anfield vào tháng 11.2019. Kể từ đó, đội bóng của Pep Guardiola thắng 2, hòa 2 trước đối thủ do Jurgen Klopp dẫn dắt.

Điều tuyệt vời nhất tạo ra sức hút cho trận đại chiến này là cả 2 đội gần như có đội hình mạnh nhất. Man City chỉ vắng duy nhất Ruben Dias vì chấn thương, cũng là sự thiếu hụt khá quan trọng, trong khi Liverpool chỉ có Fabinho là không chắc được đá chính.

Đội hình xuất phát của 2 đội
Đội hình xuất phát của 2 đội
Đội hình xuất phát của 2 đội

Liverpool đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (77 bàn), trong khi Man City có 70 bàn. Nhưng đội chủ nhà lại có hàng thủ tốt hơn – thủng lưới 18 bàn (so với 20 của Liverpool). Thống kê cho thấy, trên sân nhà, Man City thắng 11, hòa 1, thua 2 (ghi 40 bàn, thủng lưới 10, còn Liverpool thắng 10, hòa 3, thua 2 trên sân khách (ghi 38 bàn, thủng lưới 13). 

 
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hỏi đáp về Man City - Liverpool trước thềm "chung kết" Premier League

VIỆT HÙNG |

Trận đấu quan trọng nhất mùa của Premier League cần được giải mã thêm dưới nhiều góc độ để xem Man City hay Liverpool là đội nắm nhiều ưu thế hơn.

Nhận định Man City - Liverpool: Đoạn kết vinh quang

VIỆT HÙNG |

Dù Premier League mới đến vòng 32 nhưng nếu Man City hoặc Liverpool thắng tại Etihad vào đêm nay, chức vô địch mùa giải gần như sẽ được định đoạt.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 10.4: Đỉnh cao Man City - Liverpool

TAM NGUYÊN |

Dẹp nỗi thất vọng của Man United hay Arsenal lại phía sau, Man City và Liverpool sẽ đem đến trận Super Sunday không thể bỏ lỡ với bất kỳ fan hâm mộ nào.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Xe đạp công cộng ở Hà Nội chậm triển khai 2 tháng, người dân mong ngóng

Thế Kỷ |

Hà Nội - UBND Hà Nội đã thống nhất chủ trương triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trong 12 tháng, dự kiến bắt đầu trước ngày 15.12.2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 8 trạm xe hoàn thành, người dân vẫn chưa thể sử dụng dịch vụ.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Hỏi đáp về Man City - Liverpool trước thềm "chung kết" Premier League

VIỆT HÙNG |

Trận đấu quan trọng nhất mùa của Premier League cần được giải mã thêm dưới nhiều góc độ để xem Man City hay Liverpool là đội nắm nhiều ưu thế hơn.

Nhận định Man City - Liverpool: Đoạn kết vinh quang

VIỆT HÙNG |

Dù Premier League mới đến vòng 32 nhưng nếu Man City hoặc Liverpool thắng tại Etihad vào đêm nay, chức vô địch mùa giải gần như sẽ được định đoạt.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 10.4: Đỉnh cao Man City - Liverpool

TAM NGUYÊN |

Dẹp nỗi thất vọng của Man United hay Arsenal lại phía sau, Man City và Liverpool sẽ đem đến trận Super Sunday không thể bỏ lỡ với bất kỳ fan hâm mộ nào.