Trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Arsenal vào cuối tuần trước giống như một cuộc tranh giành tình cảm của Ivan Toney. Tiền đạo 27 tuổi dường như có ý định rời Brentford trong thời gian sớm nhất. The Blues và "Pháo thủ" đều đang theo dõi tình hình của Toney sau khi anh thay đổi người đại diện vào tháng 8.
Brentford muốn giữ Toney, nhưng huấn luyện viên Thomas Frank đã thừa nhận câu lạc bộ sẽ cho phép anh ra đi nếu có lời đề nghị phù hợp.
Một nguồn tin thân cận với Brentford cho biết, câu lạc bộ này sẽ yêu cầu mức phí khoảng 80 triệu bảng cho Toney. Số tiền cuối cùng thậm chí có thể cao hơn nếu cuộc tranh giành giữa Chelsea, Arsenal và bất kỳ bên quan tâm nào khác, được cho là bao gồm cả Man United và Tottenham nổ ra.
Toney đang phải chịu lệnh cấm thi đấu 8 tháng từ Hiệp hội bóng đá Anh. Anh chỉ được phép trở lại tập luyện ở Brentford vào tháng trước và không thể thi đấu cho đến ngày 17.1.2024.
"Câu lạc bộ tiếp theo mà tôi đến, nếu tôi chuyển đi, sẽ là câu lạc bộ phù hợp", Toney nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8 trên podcast. "Tôi là người hâm mộ Liverpool, nhưng từ khi còn nhỏ tôi đã thích Arsenal. Tôi thích xem Arsenal và cách họ thi đấu cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ".
Brentford đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tất cả các bên liên quan đều ở trong trạng thái lấp lửng và điều này sẽ duy trì cho đến tháng Giêng, khi Toney có thể trở lại cũng như kỳ chuyển nhượng mở ra.
Chelsea và Arsenal đã có một trận hòa thú vị, nhưng không làm dịu đi mối lo ngại khi cả hai đều cần một trung phong đẳng cấp. Premier League chỉ mới diễn ra được 9 vòng nhưng số lượng bàn thắng hai đội ghi được đang là vấn đề.
Newcastle là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu với 24 bàn, dù có đến 8 bàn trong trận thắng Sheffield. Trong khi đó, Arsenal đứng thứ 7 (18) và Chelsea thứ 10 (13).
Sự sáng tạo cũng có thể là một yếu tố. Newcastle dẫn đầu về số bàn thắng dự kiến (19,87), xếp sau là Liverpool (19,15), Aston Villa (17,53) và Brighton (17,46). Ở vị trí thứ 5 trong danh sách lại là Brentford với 17,42, tiếp theo là Tottenham (16,66), Chelsea (16,52) và Arsenal (16,19).
Mùa này, Arsenal đã hy sinh sự sáng tạo trên hàng công để đổi lại sự chắc chắn ở hàng tiền vệ. Jorginho đá chính cùng Declan Rice, với Martin Odegaard gần như chơi ở vị trí “số 10” trong sơ đồ 4-3-3 biến tấu, đôi khi giống 4-2-3-1.
Gabriel Jesus liên tục dính chấn thương và không phải mẫu tiền đạo mục tiêu. Thực tế, con số 95 bàn sau 236 lần ra sân cho những đội bóng có thiên hướng tấn công như Arsenal và Man City, là không quá ấn tượng.
Vấn đề về tiền đạo của Chelsea rõ ràng hơn rất nhiều so với Arsenal. Nguyên nhân chính là do hàng loạt các chấn thương. Và mặc dù đã chi hơn 1 tỉ bảng trong 3 kỳ chuyển nhượng, The Blues vẫn thiếu đi một chân sút tầm cỡ.
Với Toney, chỉ Erling Haaland (36) và Harry Kane (30) là ghi được nhiều bàn thắng hơn ở Premier League mùa trước. 20 bàn của Toney đến từ 94 cú sút, ít hơn so với 123 cú sút của Haaland và 120 cú sút của Kane.
Đáng nói hơn cả, Mauricio Pochettino và Mikel Arteta đều thích phong cách thi đấu của Toney, đặc biệt là sự năng nổ và khả năng thu hồi bóng.
Chelsea liệu có thể giành lợi thế trước Arsenal bằng việc đánh bại chính Brentford của Toney tại Stamford Bridge vào cuối tuần này?