Hai huyền thoại Alan Shearer và Gary Lineker đều cố gắng bảo vệ hình ảnh nóng nảy của Mohamed Salah trong trận hoà 2-2 với West Ham.
Lineker cho biết, cầu thủ người Ai Cập đã "trở lại phong độ" mùa này, trong khi Shearer mô tả việc Salah ghi 17 bàn sau 25 trận ở Premier League là "đáng chú ý". Nhưng trớ trêu thay, nếu không tính các quả phạt đền, số bàn thắng của Salah đang kém chân sút Chris Wood của Nottingham Forest.
5 trong số các pha lập công của Salah ở Premier League mùa này đến từ chấm phạt đền. Trong khi đó, 1 bàn thắng nữa của Salah xuất phát bởi tình huống đá bồi sau khi thủ môn đối phương đẩy bóng ra từ quả 11m.
Bởi vậy, trên thực tế, Salah chỉ có 11 bàn không tính phạt đền sau 25 trận ra sân ở Premier League mùa này. Đang có những câu hỏi nghiêm túc đặt ra về phong độ thực sự của cầu thủ 31 tuổi.
Trong 5 mùa giải, trừ mùa giải đầu tiên, nếu được thực hiện các quả phạt đền, Sadio Mane lẽ ra đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool chứ không phải Salah.
Liverpool đã chơi 13 trận trong khi Salah vắng mặt vì chấn thương hoặc làm nhiệm vụ ở tuyển Ai Cập vào đầu năm. The Kop thắng đến 11 trận trong khoảng thời gian đó và chỉ một lần chịu thua trước Arsenal.
Kể từ khi tiền đạo người Ai Cập trở lại, Liverpool đá 11 trận, với 4 thất bại và 2 trận hoà. Màn trình diễn tốt nhất của Liverpool trong 5 tháng qua là trận thắng Chelsea. Còn màn trình diễn tốt nhất của "Lữ đoàn đỏ" trong 5 năm qua là cuộc lội ngược dòng trước Barcelona. Điểm chung của hai trận là Liverpool chơi tốt hơn rất nhiều khi Salah không thi đấu.
Salah năm nay 32 tuổi và chỉ còn 1 năm trong hợp đồng tại Anfield. Và nhiều khả năng, chân sút người Ai Cập sẽ chuyển đến Saudi Pro League vào hè này. Có lẽ, thông báo của Klopp đã tạo điều kiện cho Salah bộc phát cảm xúc hoặc nó đến chính từ mong muốn ra đi của anh.
Dù thế nào đi nữa, sẽ thật đáng xấu hổ nếu mối quan hệ giữa hai trong số các nhân vật vĩ đại nhất lịch sử Liverpool bị rạn nứt. Trước đây, không ít lần Salah đã có những biểu hiện nóng nảy nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vừa qua.
Klopp đã cố gắng giảm nhẹ sự việc trong cuộc họp báo sau trận, nhưng Salah lại châm ngòi. "Nếu tôi nói, mọi chuyện sẽ rất lộn xộn đấy", cầu thủ người Ai Cập nói sau trận. Trong khi đó, Klopp điềm tĩnh nói với các phóng viên rằng, ông không có tâm trạng để đề cập về chuyện này và bất đồng đã được giải quyết.
Liverpool đang thiếu tập trung một cách trầm trọng, trong khi Klopp tỏ ra mệt mỏi và dường như bất lực trước tất cả. Nếu thi đấu đúng phong độ, Liverpool đã có thể đánh bại West Ham sau khi dẫn trước 2-1. Thay vào đó, hy vọng vô địch của họ lại kết thúc với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ và khả năng phòng ngự kém cỏi.
Salah tất nhiên là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn này. Những bàn thắng của anh sẽ không dễ thay thế, nhưng liệu Arne Slot có chấp nhận một cầu thủ với cái tôi quá lớn. Tài năng của Salah là không cần bàn cãi, nhưng hành động trên sân lại liên tục đi quá giới hạn.
Không vô cớ khi Klopp chọn cách ra đi, ông không còn đủ can đảm để giải quyết mớ hỗn độn tại Liverpool. Nhìn về tương lai, Liverpool phải giúp Slot bằng cách thiết lập lại kỷ luật. Klopp ra đi và Salah cũng nên như vậy.