Sau khi chia tay Mauricio Pochettino, Chelsea sẽ nhắm đến một huấn luyện viên có thể đưa họ trở lại Champions League. Chiến lược gia mới của The Blues cũng phải tạo ra thứ bóng đá hấp dẫn với nòng cốt là các ngôi sao trẻ, và phù hợp với cơ cấu câu lạc bộ.
Bởi vậy, "thuyền trưởng" mới của Chelsea không đơn giản chỉ là một huấn luyện viên. Trên hết, người quản lý đó phải đủ bản lĩnh để giải quyết sự hỗn loạn ở Stamford Bridge.
Giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart phụ trách quá trình này và muốn nhanh chóng tìm ra gương mặt phù hợp. Đồng sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali muốn nhiều hơn từ khoản chi 1 tỉ bảng so với những gì Pochettino đã làm được. Đó sẽ là một yêu cầu lớn và thách thức bất kỳ huấn luyện viên nào tiếp theo dẫn dắt Chelsea.
Boehly không chỉ cần một "bộ não" xuất sắc cùng triết lý riêng biệt, mà còn cần một nhân cách lớn. Thế nhưng, "cái tôi" đó chỉ được phép lớn vừa đủ để không làm mất lòng ban lãnh đạo. Nên nhớ, trước khi chấm dứt hợp đồng, Pochettino đã không ít lần thẳng thắn nêu ra những vấn đề của The Blues.
Roberto De Zerbi của Brighton rất tài năng nhưng liệu có dám đương đầu với sự hỗn loạn tại Chelsea? Chắc hẳn, tất cả còn nhớ Graham Potter - người từ vị thế huấn luyện viên trẻ nổi tiếng ở Brighton đến việc thất bại thảm hại tại The Blues.
Sebastian Holness của Stuttgart, Michel của Girona và Enzo Maresca của Leicester, đều là những cái tên phù hợp với yêu cầu của Chelsea. Họ tạo ra bản sắc riêng và biết cách phát huy các tài năng trẻ, nhưng việc đưa Chelsea trở lại top 4 sẽ là một câu hỏi lớn.
Chelsea có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, được dẫn đầu bởi Cole Palmer, Reece James và Conor Gallagher. Một số gương mặt khác như Levi Colwill, Malo Gusto và Axel Disasi cũng có tiềm năng nhưng cần một huấn luyện viên đủ tốt.
The Blues cũng cần một huấn luyện viên có thể tạo niềm tin cho Nicolas Jackson, người sở hữu tất cả các tố chất của một tiền đạo ngoài khả năng dứt điểm. Chiến lược gia đó còn phải giúp Moises Caicedo và Enzo Fernandez thi đấu hòa hợp ở hàng tiền vệ, bên cạnh việc khai phá hết khả năng của Mykhaylo Mudryk.
Chelsea không thiếu các tài năng và họ cũng có thừa khao khát. Nhưng vấn đề là thời gian và cách gắn kết các mảnh ghép đó thành một tập thể.
Pochettino vẫn bình thản đến đại bản doanh của Chelsea trước thời điểm chia tay. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy, thời gian của ông thầy người Argentina ở Stamford Bridge sắp kết thúc.
Thế nên, có thể xem rằng, việc bổ nhiệm và sa thải một huấn luyện viên ở Chelsea đã trở nên quá bình thường.
Tóm lại, việc đảm nhiệm dẫn dắt Chelsea lúc này là một canh bạc mạo hiểm, nhưng phần thưởng cũng sẽ rất lớn nếu thành công.