Quanh đi quẩn lại cũng chữ tiền. Lời nhiều an toàn ít, lãi cao bán hàng dỏm, bớt chi phí buôn hàng độc…, mãi rồi thành quen, lương tâm cắn dứt riết rồi chai sạn. Ai cũng biết, ai cũng hiểu, tiếng kêu đã vào tận Quốc hội, biện pháp đã trên bàn nội các…, nhưng cho đến nay, thực phẩm bẩn vẫn tràn lan, ngộ độc vẫn chưa dứt, gian thương vẫn tung hoành. Sao thế nhỉ? Biện pháp chưa đủ mạnh, gốc chưa chặt xong, kiểm chưa chặt chẽ, dân vẫn tặc lưỡi, quan vẫn lơ là… Và chúng ta vẫn ăn bẩn!? Đừng quanh quẩn nữa nếu tất cả vẫn chỉ trong hội họp, trên khẩu hiệu và dưới gầm bàn là chính thì vài năm nữa vẫn sẽ đọc những bài tương tự.
Lấy thẻ thằng nhà báo
Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT |
Tuần qua, nếu không nhắc đến ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT - sẽ không đủ những câu nói để đời. Chuyện thế này, về vụ chôn chất thải Formosa ở trang trại của Giám đốc Cty Môi trường đô thị Kỳ Anh, phóng viên Người đưa tin hỏi: “Phía Bộ đã có công văn rồi ạ?”, ông Nhân cho hay: “Mình có công văn đâu. Anh chỉ đạo Tổng cục Môi trường có công văn, Sở TN&MT xác minh làm rõ, nếu không đúng lấy thẻ của thằng nhà báo đó lại”. Có thể, ông Nhân quen miệng mày tao, nhưng câu nói “lấy thẻ của thằng nhà báo ấy lại” sau những động thái của ngành ông quanh thảm họa cá chết làm người ta vô cùng quan ngại.
Đồng nghiệp tôi cứ mong là Người đưa tin nhầm và hy vọng là ông Thứ trưởng xin lỗi thật. Nhưng làm người mấy ai nói vậy, nói gì đến quan chức, hàm thứ trưởng thì càng chẳng nên thốt như thế! Tôi biết, trong scandal Formosa, ai đó cũng rối, lúng túng và lỡ mồm lỡ miệng kiểu anh Phàm. Tuy nhiên, đã nhân danh và thay mặt nơi mình có ghế thì đừng buông lời hàng quán. Vạ miệng thì ít, vạ thân thì nhiều lắm đấy!
Tôi đã làm càn
Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Chung - Phó GĐ Bệnh viện Vị Xuyên, Hà Giang |
Trong vô vàn hỗn độn tin tức chẳng mấy tốt lành, tôi đã thấy “hoa vàng trên cỏ úa”. Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Chung - Phó GĐ Bệnh viện Vị Xuyên, Hà Giang, người đứng giữa chợ huyện để kêu gọi mọi người giúp đỡ hai em bé song sinh bị dính liền - nói, “tôi đã làm càn”. Anh tâm sự: “Lúc đó, tôi không có thời gian để suy nghĩ, chỉ muốn làm mọi cách để bố hai cháu bé có thêm mấy triệu đồng khi đưa con đi Hà Nội”. “Càn quấy” đáng yêu đấy chứ, quý vị nhỉ? Và tôi mong lương y sẽ rất nhiều vị “làm càn” như BS Chung.
Nhưng tôi cũng vô cùng ngạc nhiên với ý kiến chê trách BS Chung chẳng theo quy tắc, quy trình, sao lại ra chợ quyên góp làm mất mặt ngành y, bệnh viện ông làm và địa phương!? Khi sinh mạng hai bé song sinh ngàn cân treo chỉ thì chỉ còn quy tắc của trái tim, quy trình của tình người thôi ạ! Không làm gì thì bớt nói và đừng múa phím lung tung. Nhiều quy trình vớ vẩn đã làm hỏng bao điều tốt đẹp rồi. Cứ “làm càn” như BS Chung đi, những tấm lòng nhân hậu nhé!