Nhếch nhác tại khu đô thị "đắp chiếu" gần 2 thập kỷ

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Dự kiến hoàn thành từ năm 2011, tuy nhiên 20 năm trôi qua, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai – Hà Nội) vẫn chỉ là rác, nhà tạm, bỏ hoang.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng loạt dự án dù đã được giao đất nhưng vẫn bỏ hoang. Báo Lao Động mới đây đã có bài phản ánh về lô “đất vàng” B2 của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) sau gần 20 năm vẫn bỏ hoang, cây cối cỏ dại mọc um tùm, thậm chí giờ là nơi đổ rác thải.

Không thua kém gì dự án nêu trên, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) cũng nằm im sau khi được UBNT TP. Hà Nội ký quyết định thu hồi hơn 35ha đất giao Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ kết thúc vào năm 2011. Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến kết thúc vào cuối năm 2008 với các hạng mục: giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây thô nhà vườn, cụm chung cư CT5 phục vụ tái định cư… Giai đoạn 2 là tiến hành xây dựng nhà cao tầng, cụm nhà biệt thự.

 
Lối vào khu dự án vẫn có gác chắn rất cẩn thận nhưng bên trong thì nhếch nhác. Ảnh Cao Nguyên.

Ghi nhận của PV Lao Động tại hiện trường cho thấy, khu đô thị này vẫn chỉ là bãi hoang hóa đầy rác và không ít diện tích sử dụng sai mục đích. Nhiều người dân bức xúc, thậm chí phải chuyển nơi ở vì ô nhiễm môi trường, rác thải, hạ tầng xuống cấp, không đáp ứng được điều kiện sinh sống.

 
Những ngôi nhà tạm trong khu đất. Ảnh Cao Nguyên.

Có thể nói, tình trạng dự án “treo” có tác động xã hội khá mạnh. Tại không ít địa phương, người dân bị thu hồi đất đã làm đơn khiếu nại đòi lại đất cũ vì việc thu hồi đất không đúng với những gì chính quyền và chủ đầu tư cam kết với dân. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư có tiềm năng không thể có được đất, nhưng những nhà đầu tư năng lực yếu lại dễ dàng có đất rồi để hoang.

 
Tại dự án, một số khu vực đã được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, một số vẫn còn vướng, chủ đầu tư và người dân vẫn chưa thỏa thuận được. Ảnh Cao Nguyên.

Nỗi khổ, bức xúc của người dân cũng như những hệ lụy tiêu cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội từ hàng trăm dự án “treo” đã được thành phố Hà Nội xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và chủ đầu tư nhưng kết quả khắc phục vẫn chưa chuyển biến nhiều.

 
Một số khu nhà tạm đã không còn người ở. Ảnh Cao Nguyên.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cho biết đơn vị thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư để sớm đưa vào xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay dự án này đang vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.

“Việc giải phóng mặt bằng giữa chủ đầu tư và người dân chưa thỏa thuận được nên dự án phải nằm im tại chỗ. Khu đất giải phóng mặt bằng chủ yếu của hai phường Tương Mai và Thịnh Liệt”, vị này nói.

 
Phía bên trong khu dự án đầy rác và cỏ dại. Ảnh Cao Nguyên.

Người dân sinh sống quanh dự án bày tỏ bức xúc vì những bất cập quanh vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư và trật tự xây dựng.

Câu chuyện quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai mặc dù được lãnh đạo thành phố Hà Nội coi trọng, chỉ đạo sát sao, được nhân dân và cử tri Thủ đô quan tâm; Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cả Nghị quyết đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như biện pháp xử lý nghiêm đối với từng trường hợp vi phạm như cảnh báo công bố công khai, thu hồi, không giao dự án mới…, nhưng rồi “đâu vẫn vào đấy”.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Giữa Thủ đô, bỏ hoang đất vàng gần 20 năm

Cao Nguyên |

Lô “đất vàng” B2 của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) sau gần 20 năm bỏ hoang, cây cối cỏ dại mọc um tùm, giờ là nơi đổ rác thải.

Bạc Liêu: Di tích cấp tỉnh bị bỏ hoang, chực chờ đổ sập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Căn nhà Di tích Trụ sở Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu 1945-1946 tại địa chỉ số 09 đường 30/4 khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu từng có kiến trúc đẹp, lưu dấu một thời vàng son của vùng đất “Công tử Bạc Liêu” nhưng nay đang chực chờ đổ sập.

Sập giàn giáo ở khu đô thị bên bờ vịnh Cửa Lục, 2 nữ công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 nữ công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát sau khi giàn giáo tại công trình nhà liền kề của một khu đô thị bên bờ vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long bất ngờ bị sập.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giữa Thủ đô, bỏ hoang đất vàng gần 20 năm

Cao Nguyên |

Lô “đất vàng” B2 của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) sau gần 20 năm bỏ hoang, cây cối cỏ dại mọc um tùm, giờ là nơi đổ rác thải.

Bạc Liêu: Di tích cấp tỉnh bị bỏ hoang, chực chờ đổ sập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Căn nhà Di tích Trụ sở Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu 1945-1946 tại địa chỉ số 09 đường 30/4 khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu từng có kiến trúc đẹp, lưu dấu một thời vàng son của vùng đất “Công tử Bạc Liêu” nhưng nay đang chực chờ đổ sập.

Sập giàn giáo ở khu đô thị bên bờ vịnh Cửa Lục, 2 nữ công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 nữ công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát sau khi giàn giáo tại công trình nhà liền kề của một khu đô thị bên bờ vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long bất ngờ bị sập.