Do bị bỏ hoang nhiều năm nên hiện tại căn nhà xuống cấp trầm trọng. Trước nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào, chính quyền thành phố Bạc Liêu đã gắn biển cảnh báo người dân không đến vì công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.
Chính quyền thành phố - đơn vị trực tiếp quản lý di tích đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở VH-TT-TT&DL… để lấy ý kiến, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý di tích này phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó có biện pháp hạ giải công trình.
Đây là căn nhà của ông Carrie – Lục sự Tòa án chế độ thực dân Pháp ở Bạc Liêu. Nằm tọa lạc ở góc đường 30/4 (ngang cổng Công an thành phố Bạc Liêu), tại địa chỉ số 09, phường 3, thành phố Bạc Liêu.
Nhà Carrie được xây dựng vào khoảng những năm 20 của thế kỷ XX, trong khuôn viên rộng 417,60m2, trong đó diện tích xây dựng 127m2, diện tích tầng lầu 130,7m2 và tầng mái 132,4m2.
Nhà Carrie xây dựng theo kiến trúc biệt thự phương Tây, với quy mô khá đồ sộ thời bấy giờ, phía trước có sân và hàng rào song sắt kiên cố.
Nhà xây dựng một trệt một lầu, mái nhà lợp ngói Tây cổ kính, tường xây gạch vôi vữa cùng với các chi tiết kiến trúc và các họa tiết hoa văn trang trí hài hòa tạo cho tổng thể kiến trúc ngôi nhà đầy vẻ cổ kính và sang trọng. Căn nhà này được UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2013.
Ngoài giá trị kiến trúc, căn nhà này gắn với sự kiện những ngày đầu tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 20.8.1945, tỉnh trưởng Bạc Liêu Trương Công Thiện buộc phải giao nhà Carrie cho Tỉnh ủy lâm thời và Ủy ban Mặt trận Việt Minh làm trụ sở để làm cơ sở đứng chân nhằm kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng.