"Nhà ông Sơn” trong phim “Về nhà đi con” đẹp dung dị giữa lòng Hà Nội

Theo Dân Việt |

“Ngôi nhà ông Sơn trong “Về nhà đi con” rộng rãi, mang nét cổ xưa, được trang trí với nhiều cây cối xanh tốt khiến không ít người lầm tưởng nó nằm ở vùng ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, ngôi nhà này lại nằm ngay tại vị trí trung tâm của thành phố.

Ngôi nhà có tổng diện tích mặt sàn rộng 230m2 tọa lạc tại quận Ba Đình (Hà Nội).
Ngôi nhà có tổng diện tích mặt sàn rộng 230m2 tọa lạc tại quận Ba Đình (Hà Nội).
“Nhà ông Sơn” trong phim nằm trong một con ngõ, cách mặt đường lớn chỉ khoảng 100m.
“Nhà ông Sơn” trong phim nằm trong một con ngõ, cách mặt đường lớn chỉ khoảng 100m.
Điểm gây chú ý nhất là chiếc cổng có giàn hoa giấy khá to, mọc xanh tốt mà xung quanh không nhà nào có được.
Điểm gây chú ý nhất là chiếc cổng có giàn hoa giấy khá to, mọc xanh tốt mà xung quanh không nhà nào có được.
Chủ nhân ngôi nhà này là gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy.
Chủ nhân ngôi nhà này là gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy.
Bà Thủy cho biết gia đình bà chuyển tới ở đây được khoảng gần 30 năm.
Bà Thủy cho biết gia đình bà chuyển tới ở đây được khoảng gần 30 năm.
Vì bản thân là người yêu cây cối nên bà tìm mua nhiều loại cây về trồng xung quanh nhà.
Vì bản thân là người yêu cây cối nên bà tìm mua nhiều loại cây về trồng xung quanh nhà.
Bà cho biết cảnh của ngôi nhà đã lên khá nhiều phim truyền hình. Tuy nhiên, các phim trước chủ yếu quay ngoài cổng và chỉ một vài cảnh.
Bà cho biết cảnh của ngôi nhà đã lên khá nhiều phim truyền hình. Tuy nhiên, các phim trước chủ yếu quay ngoài cổng và chỉ một vài cảnh.
Với bộ phim “Về nhà đi con”, bối cảnh phim chính là ở ngôi nhà của bà đang ở.
Với bộ phim “Về nhà đi con”, bối cảnh phim chính là ở ngôi nhà của bà đang ở.
Ngôi nhà này gồm 2 tầng và một khuôn viên khá rộng phía trước với nhiều cây cối xanh tốt.
Ngôi nhà này gồm 2 tầng và một khuôn viên khá rộng phía trước với nhiều cây cối xanh tốt.
Chiếc bàn, ghế này là nơi yêu thích của ông Sơn – nhân vật trong phim “Về nhà đi con” thường ngồi.
Chiếc bàn, ghế này là nơi yêu thích của ông Sơn – nhân vật trong phim “Về nhà đi con” thường ngồi.
Mỗi lần đợi con về hoặc có nỗi niềm tâm sự ông đều ra bàn ngồi, có lúc uống chè, đôi khi ông đem rượu ra uống.
Mỗi lần đợi con về hoặc có nỗi niềm tâm sự ông đều ra bàn ngồi, có lúc uống chè, đôi khi ông đem rượu ra uống.
Chiếc bàn cũ của ông Sơn thường dùng để sửa điện và một số vật dụng khác.
Chiếc bàn cũ của ông Sơn thường dùng để sửa điện và một số vật dụng khác.
Chủ nhân ngôi nhà cho biết đoàn làm phim đến cứ 2-3 ngày quay rồi lại di chuyển sang nơi khác để quay cảnh tiếp.
Chủ nhân ngôi nhà cho biết đoàn làm phim đến cứ 2-3 ngày quay rồi lại di chuyển sang nơi khác để quay cảnh tiếp.
Vì thế, mọi sinh hoạt gia đình không có nhiều ảnh hưởng.
Vì thế, mọi sinh hoạt gia đình không có nhiều ảnh hưởng.
Một góc khác tại khuôn viên ngôi nhà.
Một góc khác tại khuôn viên ngôi nhà.
Theo Dân Việt
TIN LIÊN QUAN

Bật mí cuộc sống ở hòn đảo không có một con muỗi, không nhà cao tầng

Theo Vietnamnet/CNN/Nine |

 Đảo nhỏ nhưng có số dân đông, nhà cửa chen chúc nên nhìn từ trên cao cứ như không có đường đi lối lại.

Biệt thự triệu USD với 33 phòng ngủ, nằm trên hòn đảo riêng

Theo Zing/Interesting Facts |

Căn biệt thự có giá hàng triệu USD không chỉ gồm phòng ngủ, phòng tắm mà còn có cả sân golf. Thậm chí nơi đây có cả phòng xem phim, gara chứa ôtô khổng lồ dưới tầng hầm.

Nhà trong hẻm đẹp thoáng mát của chàng độc thân Hà Nội trên báo Tây

Theo Tiền Phong/Arch Daily |

Giữa Hà Nội đông đúc, ồn ào ngôi nhà của chàng trai độc thân “nép mình” trong hẻm nhỏ với không gian xanh bao quanh. Cổng trước được xây dựng bằng những viên gạch xen kẽ, tạo ra hàng rào thưa thớt, ngăn cách ngôi nhà với đường phố nhưng đồng thời chia sẻ không gian xanh với hàng xóm xung quanh. Với chỉ 40 m2, ngôi nhà luôn có cách đặc biệt để nhận ánh sáng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bật mí cuộc sống ở hòn đảo không có một con muỗi, không nhà cao tầng

Theo Vietnamnet/CNN/Nine |

 Đảo nhỏ nhưng có số dân đông, nhà cửa chen chúc nên nhìn từ trên cao cứ như không có đường đi lối lại.

Biệt thự triệu USD với 33 phòng ngủ, nằm trên hòn đảo riêng

Theo Zing/Interesting Facts |

Căn biệt thự có giá hàng triệu USD không chỉ gồm phòng ngủ, phòng tắm mà còn có cả sân golf. Thậm chí nơi đây có cả phòng xem phim, gara chứa ôtô khổng lồ dưới tầng hầm.

Nhà trong hẻm đẹp thoáng mát của chàng độc thân Hà Nội trên báo Tây

Theo Tiền Phong/Arch Daily |

Giữa Hà Nội đông đúc, ồn ào ngôi nhà của chàng trai độc thân “nép mình” trong hẻm nhỏ với không gian xanh bao quanh. Cổng trước được xây dựng bằng những viên gạch xen kẽ, tạo ra hàng rào thưa thớt, ngăn cách ngôi nhà với đường phố nhưng đồng thời chia sẻ không gian xanh với hàng xóm xung quanh. Với chỉ 40 m2, ngôi nhà luôn có cách đặc biệt để nhận ánh sáng.