Nằm lọt thỏm phía sau dãy hàng quán, căn biệt thự cổ tại số 3 Điện Biên Phủ (quận Hoàn Kiếm) đang là nơi sinh sống của nhiều hộ dân. Dù diện tích chật hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên nhưng đa số các gia đình tại đây đang phải sinh sống ba, bốn thế hệ với nhau.
Ông Lâm Tiến Tài (sinh sống ở biệt thự số 3 đường Điện Biên Phủ) chia sẻ, dãy hàng quán dưới nhà chính là khoảng sân trước đây của biệt thự, sau này đã được nhiều hộ kinh doanh thuê lại, chia nhỏ để làm các gian hàng buôn bán, dịch vụ.
Dù sống trong biệt thự cổ ngay trung tâm Hà Nội song căn phòng của vợ chồng ông Lâm Tiến Tài chỉ có diện tích vỏn vẹn 13m2.
Trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động, căn phòng này được ông Tài nhiều lần mô tả như "ổ chuột" vì quanh năm không có ánh mặt trời. Đặc biệt, do phần trần nhà quá thấp nên mỗi khi có ai bước vào, ông Tài đều nhanh miệng nhắc nhở phải hơi cúi người xuống để tránh đầu va chạm vào trần nhà.
"Không gian sinh hoạt chật hẹp, chúng tôi phải tận dụng phía ngoài cửa phòng, cầu thang chung để xếp bát đĩa, xoong nồi, nơi tắm giặt, phơi quần áo. Nhiều hôm mưa to, các hộ dân ở đây phải huy động hết xô chậu trong nhà để hứng nước dột" - ông Tài nói.
Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện căn biệt thự có khoảng 6 -7 hộ gia đình sinh sống. Dù nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội nhưng những căn phòng tại đây đều có một điểm chung là chật hẹp, nhiều chuột và gián.
Ông Lê Tuấn Anh (sinh sống trong căn biệt thự số 3 Điện Biên Phủ) cũng tâm sự, hiện gia đình ông có 4 người sống trong căn phòng rộng khoảng 17m2, gồm vợ chồng ông và hai người con.
Nhiều hộ dân tại đây mỗi lần đi vệ sinh hay tắm giặt lại phải chạy đi xuống tầng 1, sử dụng buồng vệ sinh chung.
Theo số liệu được cập nhật từ Sở Xây dựng TP Hà Nội, Hà Nội hiện đang có 1.216 biệt thự, gồm 367 căn thuộc sở hữu Nhà nước, 732 căn thuộc sở hữu hỗn hợp giữa Nhà nước với các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau, 117 căn thuộc sở hữu tư nhân.
Các biệt thự cũ chủ yếu nằm ở các quận như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Tây Hồ. Đa số biệt thự tại Hà Nội được xây dựng trên dưới 100 năm, nhiều công trình đã lâu không được bảo trì, sửa chữa thường xuyên nên đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng.