Giá nhà đất tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... vô cùng đắt đỏ. Những năm trở lại đây, chung cư nổi lên như một loại hình bất động sản hữu ích, giúp giải quyết bài toán nơi ăn chốn ở tại những nơi đất chật, người đông.
Bề ngoài, chung cư đang phát triển theo hướng hiện đại đẳng cấp và văn minh. Nhưng tại nhiều tòa chung cư, điều này chưa hẳn đúng.
Lối sống, ý thức một bộ phận người dân sống trong chung cư chưa thể theo kịp với sự tăng trưởng như vũ bão của những khối nhà cao tầng. Những thói quen tưởng như vô hại, nhưng lại có thể gây nguy hiểm đến người khác.
Hồi đầu tháng 5, cư dân tại chung cư An Bình City (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hãi hùng khi tại đây có sự cố cháy một căn hộ tại tầng 17. Nguyên do chủ căn hộ sử dụng căn hộ đun nấu bằng bếp than tổ ong bên ngoài lô gia với cảnh tượng vô cùng khó tin.Chị Thanh Hoa – một cư dân sống chung cư An Bình City bất ngờ vì không thể nghĩ sống ở căn hộ chung cư hiện đại tiền tỉ mà vẫn dùng bếp than tổ ong để đun nấu.
“Tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề tiết kiệm. Nhìn hình ảnh khu vực logia mà chị đặt bếp than tổ ong để đun nấu tôi thấy lo lắng và sợ hãi. Chị ấy đã coi thường tính mạng của bao nhiêu người”, chị Hoa nói.
Giữa tháng 5, cộng đồng mạng lại "sốc" trước sự việc một chiếc lò nướng bay từ tầng 38 của một chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM xuống đường.
Nhiều người cho rằng, kẻ thực hiện hành vi này là một người đàn ông Hàn Quốc và yêu cầu ban quản lý chung cư phải làm việc với công an khu vực. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên và duy nhất những vật thể nặng bay từ trên tầng cao xuống đất.
Đó chỉ là một trong vô số những vụ việc ném đồ từ chung cư xuống đường. Nhiều chung cư, thậm chí chung cư cao cấp tại Hà Nội, tình trạng này diễn ra như "cơm bữa".
Bà Lệ Quyên (cư dân tại chung cư Imperia Garden) chia sẻ: "Khu tôi sống thường xuyên xảy ra tình trạng vứt rác xuống đường. Ví dụ thỉnh thoảng vứt cái kẹo, hộp sữa thì còn cho qua, chứ vứt bừa phứa quanh năm như thế thì không chịu được.
Chung cư khác đã có chế tài cho những việc như thế này, mong rằng ban quản trị và ban quản lý nhanh chóng vào cuộc, chấm dứt tình trạng này".
Chia sẻ với PV, anh Hồ Thắng (ban quản trị một tòa nhà tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ:
"Có tình trạng một số người dân vứt rác, ném đồ xuống sân chung cư. Chúng tôi thường tuyên truyền và nhắc nhở vì việc xử lý rất khó, khó có bằng chứng và chưa có chế tài cụ thể.
Tuần trước chúng tôi đọc báo có thấy một chung cư tại Hàng Châu, Trung Quốc đồng loạt lắp gần 50 camera hướng lên trời để giám sát hành động ném đồ xuống sân chung cư. Có lẽ chung cư của chúng tôi đã đến lúc phải dùng những chiếc camera để điều chỉnh hành vi của những người thiếu ý thức này".
Trở lại câu chuyện hai người phụ nữ "ngang nhiên" phóng uế trong thang máy, họ dùng mũ che camera nghĩa là biết mình đang ở nơi công cộng và được theo dõi.
Đã có người đứng ra nhận trách nhiệm ngay lập tức và chấp nhận nộp mức phạt là 2 triệu đồng. Tuy nhiên, tốc độ chia sẻ của cư dân mạng thì không thể ngăn chặn. Nhiều người thậm chí còn truy tìm địa chỉ.
Có thể vì một lý do bất khả kháng nào đó, người phụ nữ này mới tiểu tiện ngay trong thang máy. Vì chắc rằng, ít ai biết có camera mà vẫn làm một hành động "xấu xí" đến vậy.
Tuy nhiên, vì lí do gì đi nữa, vị khách và chủ nhà có lẽ đã nhận được một bài học đắt giá về văn hóa ở chung cư. Và chỉ khi ý thức tự giác của người dân tăng lên, kèm theo một chế tài hợp lý thì những vấn nạn tại chung cư mới được hạn chế tối đa.