Anh Nguyễn Văn Phú (38 tuổi), người dân sinh sống tại khu vực bức xúc: "Đường Thoại Ngọc Hầu là một trong những con đường chính và trọng yếu ở quận Tân Phú. Người dân để đi qua một số quận huyện khác phải lưu thông qua con đường này. Những bãi rác ở đây để rất lâu rồi. Mỗi lần người đi đường lưu thông qua đều rất khó chịu, huống chi chúng tôi sinh sống ở đây".
Tương tự, bà Trần Thị Loan (53 tuổi) chia sẻ: “Mùa nắng cũng như mùa mưa, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Nước rỉ từ những rác thải sinh hoạt làm ruồi bọ bay khắp nơi. Đủ loại xà bần từ nơi khác cũng đến đổ ở đây. Đôi khi tôi còn thấy cả những mảnh kính được vứt lung tung, trông rất nguy hiểm”.
Theo người dân xung quanh, bãi rác này chủ yếu là do những người sinh sống ở các khu vực khác tới đây vứt bỏ. Các bãi rác này đã xuất hiện từ lâu và không thường xuyên được dọn dẹp. Người dân sinh sống ở đây không chịu được mùi hôi của các bãi rác này đành phải tự dọn, nhưng được vài hôm lại “đâu vào đó”.