Ông Sơn Ngọc Hải năm nay đã 61 tuổi, vốn được sinh ra với cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Đến năm 40 tuổi, ông bị sốt phát ban. Do nhà nghèo không có tiền chữa trị nên đôi mắt cứ mờ dần rồi vĩnh viễn mù lòa.
Ông Hải cho biết, thời điểm đôi mắt còn thấy ánh sáng mờ mờ, ông thường lội sông bắt cá. Hôm nào cá nhiều thì bán lấy tiền mua gạo, còn ít thì để làm thức ăn. Xung quanh nhà rau dại mọc nhiều, vợ ông đi hái rau bán để có tiền trang trải cuộc sống.
Bà Thạch Thị Tha - vợ ông Hải - nói: “Bây giờ ông Hải mù hẳn rồi nên không còn thấy đường mà đi bắt cá. Có khi chỉ loay hoay trong nhà còn đụng phải đồ vật, té ngã. Tôi thì bệnh hoài không làm được việc nặng. Mà đi làm cũng không được, đi rồi ai lo cơm nước cho ông Hải”.

Trước kia, vợ chồng ông Hải được cha mẹ cho gần 100 m2 đất để trồng rau, cây ăn trái bán kiếm sống. Nhưng vì nghèo, vợ đau bệnh nên đành ông Hải phải bán đi. Ông Hải mù lòa, vợ ông thường xuyên đau yếu nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Biết vợ bệnh nhưng không có tiền lo thuốc thang, ông Hải cũng bất lực. Nhiều lúc phải nhờ hàng xóm cho mượn tiền...
Ông Hải có người con gái đã lấy chồng cũng khó khăn không thể chăm lo cho cha mẹ già yếu. Vợ chồng ông chủ yếu sống nhờ tình thương của hàng xóm láng giềng, của các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ông Hải chia sẻ, có khi vài ngày không có gạo ăn, chỉ 1 gói mì cầm chừng cho qua ngày. Dẫu nghèo khổ vợ chồng ông cũng không hề than vãn nhưng lại nặng lòng với người em vợ tật nguyền.
“Em vợ 54 tuổi rồi nhưng bị bại liệt, đầu óc không tỉnh táo, chuyện sinh hoạt cá nhân cũng phải có người giúp. Sống chung riết quý nhau, có khổ cũng ráng đùm bọc nhau mà sống, không thể bỏ nó bơ vơ được. Chỉ lo là mai này vợ chồng tôi chết đi rồi không biết ai lo cho nó”, ông Hải buồn bã nói.
Ông Huỳnh Hữu Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết: “Hiện cuộc sống gia đình ông Hải rất khó khăn, là hộ nghèo “bền vững” của xã, bởi 3 người trong gia đình không ai có khả năng lao động. Số tiền hỗ trợ người khuyết tật vài trăm ngàn mỗi tháng của địa phương cũng chỉ giúp cho gia đình ông tạm trang trải cuộc sống, khi ốm đau, bệnh tật thì khó khăn vô cùng. Những khi vận động được quà, gạo từ các nhà hảo tâm, địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ gia đình ông Hải”.
Sau nhiều năm lao lực, người ông Hải yếu đi nhiều. Đôi mắt những khi trái gió trở trời lại đau buốt. “Nhiều khi giận bản thân mình lắm, muốn phụ vợ chẻ củi nhặt rau mà cũng không làm được. Tội bà Tha phải đi gom tàu dừa về phơi khô, đi xin củi dành mùa mưa có củi nấu cơm”, ông Hải chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23058 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ trực tiếp ông Sơn Ngọc Hải, địa chỉ: Số 666/7 - ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại: 0363.646.536.